Bị côn trùng cắn khi đang ngủ, người phụ nữ phải cắt cụt cả hai chân

Nhật Thuỳ/VTC News |

Người phụ nữ Ireland phải cắt cụt cả hai chân sau nhiều tháng đau đớn không chịu nổi vì bị côn trùng cắn lúc đang ngủ trên giường.

Cuộc đời bà Josie Rowley (69 tuổi, sống ở làng Durrus, thành phố Cork, Ireland) có một bước ngoặt tàn khốc vào năm ngoái khi bà bị nhiễm trùng nặng đến nỗi phải cắt cụt cả hai chân.

Tháng 9/2023, bà Josie thức dậy với vài vết cắn côn trùng nhỏ gây ngứa ở cẳng chân. Vốn cho rằng chúng sẽ khỏi một cách tự nhiên, bà sợ hãi khi vết thương mưng mủ và hình thành những vết loét đau đớn xung quanh.

Cuối năm 2023, cháu gái đưa Josie đến gặp bác sỹ gia đình và người này giới thiệu bà đến Bệnh viện Mercy ở Cork. Các bác sỹ đã làm mọi thứ có thể, tuy nhiên tình trạng nhiễm trùng vẫn ngày càng nghiêm trọng. Các vết nhiễm trùng lan dọc theo chân, gây ra cơn đau dữ dội đến mức bà không thể đi lại được nữa.

Cuối cùng, vào ngày 6/3, để tình trạng không trở nên tồi tệ hơn, các bác sỹ phải quyết định phẫu thuật cắt cụt đến trên đầu gối cả hai chân bệnh nhân.

Bị côn trùng cắn khi đang ngủ, người phụ nữ phải cắt cụt cả hai chân- Ảnh 1.

Bà Josie Rowley bị mất cả hai chân do bị côn trùng cắn khi đang ngủ trên giường. (Ảnh: Mirror)

Bị côn trùng cắn khi đang ngủ, người phụ nữ phải cắt cụt cả hai chân- Ảnh 2.

Josie trong bệnh viện trước khi cắt cụt chân. (Ảnh: Mirror)

Sau một thời gian phục hồi chức năng tại St Francis Ward, bà Josie được xuất viện. Hiện bà sống cùng con gái là Jen và gia đình ở Carrigaline.

Jen nói: "Đó là một cú sốc lớn đối với tất cả mọi người. Nếu để lâu hơn, nhiễm trùng sẽ tiếp tục lan rộng và mẹ tôi rất đau đớn. Tôi từng phải đưa mẹ đi cấp cứu lúc 2 giờ sáng vì vết thương quá nặng gây ra đau đớn. Cả hai chân của mẹ tôi đều bị cắt cụt trên đầu gối vì sự lưu thông về cơ bản đã ngừng lại ở phần dưới.

Mẹ tôi là một người độc lập và năng động, luôn tham gia vào cộng đồng của mình, nhưng bây giờ bà cảm thấy chán nản vì nhận ra mình không thể làm những việc trước đây từng làm nữa. Ngôi nhà cũ hai tầng của mẹ tôi rõ ràng không còn phù hợp nữa, nên giờ bà ấy đang sống ở Carrigaline với tôi".

Trước đây, Josie là một thành viên nổi tiếng và được yêu mến ở làng Durrus, thành phố Cork, nơi bà đã sống hơn bốn thập kỷ. Bà đã nuôi 6 người con và 12 đứa cháu của mình, là người được biết đến với lối sống năng động, thường xuyên đón tiếp du khách đến uống trà và trò chuyện. Bà cũng hay đi thăm bạn bè hoặc tham gia hoạt động tình nguyện trong làng.

Bị côn trùng cắn khi đang ngủ, người phụ nữ phải cắt cụt cả hai chân- Ảnh 3.

Trước đây, bà rất thích lối sống năng động. (Ảnh: Mirror)

Bị côn trùng cắn khi đang ngủ, người phụ nữ phải cắt cụt cả hai chân- Ảnh 4.

Bà là một thành viên nổi tiếng và được yêu mến ở làng Durrus. (Ảnh: Mirror)

Sau tai nạn hy hữu của mẹ, Jen rời bỏ công việc để trở thành người chăm sóc toàn thời gian cho bà. Cô đang trong quá trình nộp đơn xin trợ cấp người chăm sóc để hỗ trợ cho cuộc sống mới của họ.

Nguồn Mirror

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại