Bị chỉ trích vì gặp con 2 tháng 1 lần, người đàn ông có lời phản biện khiến đối phương im lặng

Hương Trà |

Khi nghe cô gái chỉ trích thăm con quá ít, người đàn ông bình tĩnh nói: "Em nghĩ như vậy là sai rồi!".

Đó là tình huống diễn ra ở phần mai mối giữa cặp đôi Phạm Toàn Trung (SN 1985) và Nguyễn Thu Trang (SN 1991) trong chương trình "Hẹn ăn trưa". Anh Toàn Trung là quản lý xây dựng và đã từng ly hôn, có một con trai 13 tuổi hiện đang sống cùng mẹ.

Về lý do cuộc hôn nhân tan vỡ, anh Toàn Trung cũng thẳng thắn thừa nhận sự thiếu tinh tế của bản thân chính là nguyên nhân lớn: "Vì cuộc sống mưu sinh, mình cũng đi đây đi đó nhiều. Mình đi xa nên việc chăm sóc gia đình cũng đã phát sinh một số vấn đề".

Bị chỉ trích vì gặp con 2 tháng 1 lần, người đàn ông có lời phản biện khiến đối phương im lặng - Ảnh 1.

Anh Trung đã từng ly hôn và có một bé trai 13 tuổi.

Khi biết được tình trạng của anh Trung, Thu Trang không tỏ ra e ngại. Cô gái 9x tự nhận bản thân là người khá mạnh mẽ, nhưng đôi khi cũng có lúc yếu đuối nên muốn được dựa vào một người đàn ông trưởng thành, bản lĩnh. Có lẽ sau một lần thất bại trong hôn nhân, anh Trung sẽ rút ra được nhiều bài học, trở nên chín chắn và phù hợp với Trang?

Bị chỉ trích vì gặp con 2 tháng 1 lần, người đàn ông có lời phản biện khiến đối phương im lặng - Ảnh 2.

Thu Trang là cô gái mạnh mẽ, nặng động.

Khi được gặp mặt trực tiếp, Thu Trang đã đưa ra một câu hỏi cho anh Trung để qua đó có thể hiểu hơn về con người anh. Đầu tiên, Trang không khỏi tò mò về tần suất thăm con của đối phương và câu trả lời khiến cô có phần giật mình, bất ngờ. Anh Trung tâm sự vì một số lý do cá nhân mà dù khoảng cách không quá xa, anh chỉ có thể thăm con 2 tuần một lần, thậm chí là 2 tháng mới thăm được một lần.

Có ấn tượng khá tốt về anh Trung, nhưng sau khi nghe chia sẻ này của anh, Trang đã từ chối bấm nút hẹn hò. Trang cho biết mình là người rất yêu trẻ con, thế nên cô không hiểu lý do vì sao anh Trung lại ít thăm con đến vậy, 2 tháng 1 lần là quá ít theo đánh giá của Trang.

"Em là người rất yêu trẻ con. Cháu của em, em chơi với nó hàng ngày mà khi em về quê, em rất là nhớ cháu. Em nhớ lắm, nên khó có chuyện nửa tháng, tháng hay thậm chí là 2 tháng em mới gặp cháu".

Nghe tới đây, anh Trung liền cắt lời và nhận định quan điểm của Trang là sai. "Tình cảm của người đàn ông, người ta ít thể hiện ra bên ngoài. Ngay thời gian đầu, con anh ở với anh. Nhưng nó rất là thương mẹ, khi nó đi học nó cứ bần thần và lúc nào cũng rất nhớ mẹ. Anh không đành lòng nhìn cảnh tượng ấy nên anh đồng ý để con ở với mẹ. Quan điểm của anh là: "ở đâu cũng được, miễn sao chăm sóc cho con thật tốt". Đàn ông, đôi khi đau có thể nén vào trong, nhớ có thể nuốt vào trong. Không phải những cái gì thể hiện ra bên ngoài mới là thương", anh Trung chia sẻ

Bị chỉ trích vì gặp con 2 tháng 1 lần, người đàn ông có lời phản biện khiến đối phương im lặng - Ảnh 3.

Mỗi người một quan điểm, mỗi người đều có cách thể hiện tình yêu thương khác nhau. Dù có chút nuối tiếc cho phần mai mối này, nhưng số đông chắc chắn trong tương lai cả hai sẽ tìm được mảnh ghép hoàn hảo cho riêng mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại