Bị cảnh sát truy lùng gắt gao, tù nhân vượt ngục vẫn ung dung làm 1 việc khó tin

Trà My |

Sau khi vượt ngục, dù bị cảnh sát truy lùng gắt gao, những tên tù nhân vẫn ung dung thách thức luật pháp bằng 1 hành động khó chấp nhận.

Cuộc bạo động tại nhà tù Anisio Jobim và Antonio Trindade ở thành phố Manaus, bang Amazonas, Brazil vào ngày 02.01 vừa qua được đánh giá là sự kiện đẫm máu nhất tại hệ thống nhà tù của nước này trong 2 thập kỷ.

Theo cơ quan cảnh sát, cuộc bạo động đã diễn ra suốt 17 tiếng, khiến gần 60 người thiệt mạng.

Trong gần 300 phạm nhân trốn thoát, Brayan Bremer là cái tên được mạng xã hội chú ý hơn cả vì giữa lúc trốn chạy, tên tội phạm này vẫn bình tĩnh chụp ảnh tự sướng với các phạm nhân khác rồi đăng tải lên trang cá nhân của hắn.

Dường như đây là tên tội phạm mắc căn bệnh "sống ảo" nặng nhất khi trong quá trình lẩn trốn khỏi sự truy lùng của cảnh sát, Bremer không quên cập nhật tình trạng vượt ngục của mình.

Trong bức ảnh đầu tiên, Bremer diện chiếc áo của câu lạc bộ Bayern Munich, thong thả tạo dáng "nút like" với lời chú thích: "Trên đường tẩu thoát khỏi nhà tù"

Bị cảnh sát truy lùng gắt gao, tù nhân vượt ngục vẫn ung dung làm 1 việc khó tin - Ảnh 1.

Nhân dịp trốn ngục thành công, Bremer và đồng bọn tranh thủ làm luôn một loạt ảnh "kỉ niệm"

Có vẻ như chẳng mấy khi có dịp được ra ngoài, Bremer cho rằng khoe 1 ảnh thôi là chưa đủ. Ở bức ảnh thứ hai, có thể thấy dù đang bị truy bắt gay gắt, các tù nhân vượt ngục ẫn rất vui vẻ, lạc quan khi Bremer và 4 tên đồng bọn khác đang tận hưởng việc ăn trái cây giải lao trong một khu rừng.

Theo cơ quan cảnh sát, Bremer – hiện đang nhận án tù vì tội danh trộm cắp tài sản, vẫn truy cập Facebook trong suốt thời gian hắn bóc lịch sau song sắt, dù nhà tù khét tiếng Anisio Jobim có lệnh nghiêm cấm các tù nhân sử dụng mạng Internet.

Hai tấm ảnh tự sướng của Bremer thực sự khiến người dân bất ngờ về tên tù nhân có một không hai này, nhất là trong bối cảnh tang thương nghiêm trọng sau cuộc bạo động gây ra.

Người sử dụng mạng xã hội Facebook đã nhanh chóng tận dụng câu chuyện độc đáo này để cho ra đời những sản phẩm chế lại lấy cảm hứng từ các bộ phim nổi tiếng về đề tài vượt ngục như The Shawshank Redemption, series phim truyền hình Prison Break và The Cold Light of Day.

Bị cảnh sát truy lùng gắt gao, tù nhân vượt ngục vẫn ung dung làm 1 việc khó tin - Ảnh 2.

Ảnh chế theo phim Vượt ngục.

Hiện tại, tài khoản Facebook của tên tội phạm thích "sống ảo" này đã bị khóa. Cảnh sát Brazil cũng đang được tăng cường, điều động để bắt giữ lại những tù nhân nguy hiểm vẫn đang nhởn nhơ ngoài nhà tù.

Cho tới nay, 40 kẻ đã bị tóm, trong số đó có cả những tên xuất hiện trong tấm ảnh sefie nói trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại