Sinh vật lạ bất ngờ xuất hiện trong phim tài liệu về tự nhiên khiến người quay phim hoang mang

Hai Xia |

Một đoạn phim tài liệu về tự nhiên quay vào năm 2001 bất ngờ thu hút sự chú ý khi ghi lại hình ảnh một sinh vật lạ chạy theo đàn tuần lộc.

Trong bài đăng trên Mirror ngày 27/7 cho hay, cộng đồng mạng xôn xao trước đoạn phim được cho là ghi lại hình ảnh của "người tuyết" Bigfoot trong một bộ phim tài liệu về tự nhiên mang tên "Great North" (2001).

Được biết, bộ phim được thực hiện nhằm khám phá "cảnh quan của Bắc Cực và các truyền thống lâu đời của người Inuit". Đoạn phim ghi lại cảnh một đàn tuần lộc Caribou đang chạy dọc theo một con sông ở phía bắc Quebec, Canada.

Vài giây sau khi đoạn phim bắt đầu, một hình ảnh màu đen di chuyển với tốc độ cao cùng đàn tuần lộc bất ngờ xuất hiện trước khi khuất sau một sườn núi nhỏ. Thoạt nhìn, nhiều người cho rằng đó có thể là một thành viên trong đoàn làm phim vô tình lọt vào ống kính. Tuy nhiên, William Reeve - một trong những người quay phim của bộ phim tài liệu - khẳng định điều này là không thể xảy ra.

Đoạn clip về Bigfoot đuổi theo đoàn tuần lộc Caribou đang chạy. (Nguồn: Mirror)

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube ThinkerThunker, ông Reeve chia sẻ: "Lúc đó, chỉ có một mình tôi ở bên bờ sông, cả đoàn làm phim đều ở phía bên kia ống kính. Không ai di chuyển bằng cách đi bộ cả, bởi nếu có ai lọt vào ống kính thì người đó sẽ phải bao bia cho cả đoàn vào buổi tối - một điều cấm kỵ. Chắc chắn chúng tôi sẽ không bao giờ để một người nào đó gặp nguy hiểm như vậy".

Một số ý kiến khác cho rằng đó có thể là một người dân địa phương nào đó đi ngang qua. Tuy nhiên, ông Reeve cho biết điều này là cực kỳ khó xảy ra: "Hoàn toàn không. Không có bất kỳ ai khác trong vòng bán kính hàng trăm dặm xung quanh khu vực chúng tôi quay phim. Chỉ có chúng tôi - một nhóm người rất nhỏ với 9 thành viên. Chúng tôi phải sử dụng hai máy bay trực thăng để di chuyển đàn tuần lộc và luôn cẩn thận để tránh làm chúng hoảng sợ".

Giả thuyết về việc sinh vật lạ là một con gấu cũng bị ông Reeve bác bỏ. Ông giải thích rằng khu vực quay phim nằm "ngoài giới hạn vùng lãnh thổ của loài gấu" và đoàn làm phim cũng không hề nhìn thấy bất kỳ con gấu nào. "Hơn nữa, nếu một con gấu đuổi theo đàn tuần lộc, nó sẽ chạy bằng cả bốn chân ở tư thế nằm ngang. Trong khi đó, vật thể mà chúng tôi nhìn thấy lại di chuyển ở tư thế thẳng đứng hơn và dường như đang chạy bằng hai chân", ông nói thêm.

Đoạn phim bất ngờ "hot" trở lại trên Reddit vào tuần này và khiến cộng đồng những người tin vào sự tồn tại của "người tuyết" Bigfoot tranh cãi gay gắt. Một số người cho rằng sinh vật lạ có hình dáng giống người đàn ông đeo ba lô và đưa ra bình luận: "Trông giống như một anh chàng nào đó đeo ba lô. Có thể là người đi bộ đường dài hoặc thợ săn". Những ý kiến khác lại cho rằng: "Có thể người này đang bế một em bé".

Bên cạnh đó, một số ý kiến vẫn còn hoài nghi: "Giống như những người khác, tôi muốn tin rằng đó là một người đang cõng trên lưng một người khác. Tôi nghĩ nếu đó là người đi bộ đường dài hoặc thợ săn thì sẽ dễ nhận ra hơn. Hơn nữa, sinh vật lạ không mặc quần áo màu sắc sặc sỡ như những người đi bộ đường dài và màu sắc đó cũng có vẻ quá tối so với trang phục ngụy trang của thợ săn. Tôi vẫn chưa thể khẳng định được điều gì".

*Nguồn: Mirror

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại