Bệnh nhân đau đớn đến khám, bác sĩ chỉ phán 1 câu xanh rờn, 3 ngày sau thảm kịch xảy ra

Trần Hải Hà |

Raymond Scougall, 40 tuổi, người Anh vào ngày 23 tháng 12 năm ngoái muốn đến gặp bác sĩ vì anh đang rất đau đớn do chứng thoát vị bẹn từ cú đâm vài năm trước.

Raymond và em trai Gray Scougall đều đã bị đâm cách đây 9 năm về trước. Cả hai đều phải trải qua phẫu thuật. Ca phẫu thuật của Gray thành công, nhưng còn Raymond, vết thương quá nặng khiến anh phải trải qua 5 lần phẫu thuật để chữa bệnh thoát vị bẹn nghiêm trọng này.

Thoát vị bẹn là tình trạng bệnh nhân có túi phình ở vùng bẹn. Bệnh này có thể gây đau, đặc biệt là khi người bệnh ho, cúi xuống hoặc nhấc một vật nặng.

Bệnh nhân đau đớn đến khám, bác sĩ chỉ phán 1 câu xanh rờn, 3 ngày sau thảm kịch xảy ra - Ảnh 1.

Raymond (trái) và em trai (phải) cho thấy vết thương mà họ phải chịu sau vụ đâm 9 năm trước. Nguồn: Daily Record

Theo Gray, bệnh tình của Raymond rất nguy kịch, khối thoát vị bẹn của Raymond có kích thước bằng đầu một đứa trẻ như thể muốn chui ra khỏi bụng. Tình trạng ngày càng tồi tệ hơn khi túi phình đó ngày càng muốn xổ ra ngoài, khiến anh đau đớn và phải tự vệ sinh lỗ thủng trong dạ dày của mình mỗi ngày.

Đau đớn, Raymond tiếp tục tìm đến sự trợ giúp của bác sĩ, nhưng đáng buồn, không ai tiếp nhận anh.

Bệnh nhân đau đớn đến khám, bác sĩ chỉ phán 1 câu xanh rờn, 3 ngày sau thảm kịch xảy ra - Ảnh 2.

Raymond Scougall đau đớn nhưng không được bác sĩ cứu chữa.

Vào ngày 23/12 năm ngoái, Raymond cùng mẹ đến Trung tâm Y tế Midlock, thành phố Glasgow, Anh vì quá đau, nhưng bác sĩ chỉ thờ ơ đáp lại rằng: "Anh không cần đến đây", rồi nói với mẹ anh: "Anh ta chẳng làm sao cả."

Bệnh nhân đau đớn đến khám, bác sĩ chỉ phán 1 câu xanh rờn, 3 ngày sau thảm kịch xảy ra - Ảnh 3.

Trung tâm Y tế Midlock, thành phố Glasgow, Anh nơi cho rằng Raymond không cần đến thăm khám

Cơn đau dữ dội kéo dài, 3 ngày sau, ngày 25/12/2021, Raymond được em trai Gray phát hiện đã tử vong trên sàn phòng ngủ riêng.

Một cuộc khám nghiệm tử thi vào ngày 20/1 vừa qua kết luận cái chết của Raymond liên quan đến chứng thoát vị bẹn mà anh gặp phải, khối thoát vị xuyên thủng dạ dày của anh khiến anh mất nhiều máu và tử vong.

Trong khi đó, sau cái chết của Raymond, tối ngày 25/12/2021, Trung tâm Y tế Midlock đã phản hồi rằng ngày 23/12, anh đã chửi thề và và xúc phạm quản lý của trung tâm khi được mời rời đi. Trung tâm cũng tuyên bố, anh còn lặp lại hành động này tương đương việc anh bị loại ra khỏi danh sách bệnh nhân. Sau vụ việc, trung tâm này không đưa ra bất cứ bình luận gì thêm.

Theo Mirror

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại