Bé gái chết oan uổng ngay giữa dòng nước xiết tại công viên giải trí

Vũ Uyên |

Một bé gái 11 tuổi tại Anh đã thiệt mạng trong chuyến dã ngoại sau khi bị hất văng khỏi chiếc bè nổi tại công viên giải trí.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào ngày 9/5 vừa qua tại khu Công viên giải trí Drayton Manor nằm gần thị trấn Fazeley, quận Lichfield, hạt Staffordshire, vùng West Midlands, Anh.

Nạn nhân được xác định là Evha Jannath, 11 tuổi, trước đó đang theo học lớp 6 ở trường nữ sinh Hồi giáo Jame'ah Girls Academy. Ngôi trường này cũng thường xuyên tổ chức cho học sinh đi dã ngoại ngoài trời nhằm giúp các em giảm bớt căng thẳng và trở nên hòa đồng với nhau hơn.

Không có người lớn trông chừng

Theo ông Abdul Hadi, bác ruột của bé Jannath, thì vụ tai nạn xảy ra chỉ 5 ngày sau sinh nhật lần thứ 11 của cháu gái mình. Ngoài ra, em còn cảm thấy không được khỏe và phải nghỉ học liên tục trong những ngày sau đó.

Nhưng vì quá háo hức với việc được tới vui chơi tại Công viên giải trí Drayton Manor như kế hoạch định sẵn nên cô bé liền tìm đủ mọi cách để thuyết phục cha mẹ cho tham dự buổi dã ngoại trên cùng với bạn bè.

Bé gái chết oan uổng ngay giữa dòng nước xiết tại công viên giải trí - Ảnh 1.

Bé Evha Jannath, 11 tuổi - nạn nhân trong vụ việc thương tâm vừa xảy ra tại Công viên giải trí Drayton Manor, Anh.

Tại Công viên giải trí Drayton Manor, bên cạnh những hoạt động vui chơi nhẹ nhàng như thăm quan vườn thú, ngồi đu quay khổng lồ hay xem phim 4D thì trường Jame'ah Academy còn tạo điều kiện cho các em nhỏ trải nghiệm nhiều cảm giác mới mẻ hơn, bao gồm cả trò "bè nổi trôi nước xiết" Splash Canyon.  

Mặc dù mọi hoạt động đều phải được thực hiện dưới sự giám sát của đội ngũ giáo viên hướng dẫn đi kèm, tuy nhiên do mỗi chiếc bè nổi chỉ chở vừa 6 khách mà số lượng học sinh lại khá đông nên nhà trường đã phân chia nhân sự theo từng nhóm nhỏ.

Chiếc bè khiến bé Jannath gặp nạn nằm trong số những chiếc bè nổi sẽ không có người lớn trông chừng.

Sự ra đi đột ngột của bé gái nhỏ tuổi

Những học sinh đi cùng cho biết bé Jannath đã đứng dậy để đổi lại chỗ ngồi ngay trước khi xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, đúng lúc đó thì chiếc bè lại va chạm mạnh với một phiến đá giả nằm ngay giữa dòng sông nhân tạo khiến em này bị hất văng xuống nước.

Một bà mẹ chia sẻ: "Con gái tôi kể rằng bé Jannath chỉ ngồi trên bè nổi cùng 4 học sinh khác trong khi chẳng có ai giám sát bên cạnh. Rồi tới khi gặp nạn, đứa trẻ cũng không hề vùng vẫy mà lại nằm bất động nên mới bị dòng nước xiết cuốn đi".

Nhận thấy điều bất thường, nhóm học sinh xung quanh đã bắt đầu khóc lóc và kêu la thảm thiết để người lớn tìm cách ứng cứu bạn mình.

Bé gái chết oan uổng ngay giữa dòng nước xiết tại công viên giải trí - Ảnh 2.

Trường nữ sinh Hồi giáo Jame'ah Girls Academy, nơi bé gái xấu số từng theo học trước khi vụ tai nạn thương tâm ập đến.

Ngay sau khi phát hiện có hành khách gặp nạn, nhân viên phụ trách trò Splash Canyon liền cho ngừng dòng chảy để tìm kiếm em nhỏ vừa bị rơi xuống đó. Dẫu mực nước chỉ sâu hơn 1,5 mét nhưng khi đưa lên bờ, bé Jannath đã hoàn toàn bất tỉnh.

Dù được chuyển tới Bệnh viện nhi Birmingham bằng trực thăng chuyên dụng nhưng vì bị thương tổn quá nặng nên em đã qua đời ngay ở trên giường bệnh.

Nghe tin dữ, cả Công viên giải trí Drayton Manor và trường Jame'ah Academy đều quyết định sẽ tạm thời đóng cửa để bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi đột ngột của bé gái nhỏ tuổi, đồng thời chia sẻ nỗi mất mát to lớn với gia đình nạn nhân.

Cơ quan cảnh sát địa phương cho biết đã cử chuyên gia tâm lý tới động viên người nhà bé Jannath cùng những học sinh khác trong giai đoạn khó khăn này. Bên cạnh đó, họ nhanh chóng phong tỏa hiện trường nhằm xác định trách nhiệm của những bên liên quan.

Trò "bè nổi trôi nước xiết" Splash Canyon được Công viên giải trí Drayton Manor đưa vào hoạt động từ năm 1993. Mặc dù dòng nước của sông nhân tạo có thể chảy với tốc độ lên tới 45km/h nhưng ghế ngồi trên bè nổi lại không hề có dây đai an toàn.

Công viên chỉ khuyến cáo hành khách nên ngồi yên trên ghế trong quá trình tham gia để tránh bị ngã xuống nước. Ngoài ra, trẻ em cao hơn 1,1 mét có thể một mình tham gia trò chơi này mà không cần người lớn phải đi kèm.

Dẫu vậy, đại diện của Công viên giải trí Drayton Manor cho biết những trò chơi mang tính kích thích tại đây luôn an toàn tuyệt đối và thường xuyên được các chuyên gia kiểm tra định kỳ theo tháng.

Vị này cũng khẳng định tai nạn xảy ra đối với bé Jannath là trường hợp hi hữu, đồng thời còn cam kết sẽ tích cực hợp tác với chính quyền địa phương trong quá trình điều tra vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại