Bay 10.000 dặm, mua vé 170 bảng, fan cuồng Tam Sư nhận quả đắng trên đất Nga

Ngô Trà |

Ian Perry đã rất háo hức đến sân Volgograd sau vạn dặm đường xa để chứng kiến trận đấu của Anh với Tunisia, cho đến khi...

Ian Perry năm nay 42 tuổi, cực kỳ hâm mộ đội tuyển Anh và đang sống ở New Zealand. Người đàn ông 42 tuổi này đã lên kế hoạch từ khá lâu để có thể sang Nga cổ vũ cho đội bóng ruột.

Mọi việc rất suôn sẻ, với chiếc vé thuộc "Category One" trị giá đến 170 bảng Anh trên tay, anh chắc hẳn mình sẽ có được một chỗ ngồi tốt để tha hồ xem Tam sư trình diễn. Nhưng đến khi đặt mông xuống chiếc ghế được ghi trên vé, thì Ian Perry mới ngã ngửa người. Lù lù ngay tầm nhìn xuống sân của anh là... một ông quay phim cùng chiếc máy to sụ.

Bay 10.000 dặm, mua vé 170 bảng, fan cuồng Tam Sư nhận quả đắng trên đất Nga - Ảnh 1.

"Tôi sốc đến mức không thể tin nổi", Ian Perry tâm sự. "May mắn là một nhân viên bảo vệ của sân đã nhận thấy hoàn cảnh ngang trái của tôi, và khá nhanh chóng hướng dẫn đổi vé để có một chỗ ngồi khác thuận tiện hợn".

Ở vị trí mới, Ian Perry rốt cục cũng có góc nhìn như ý để chứng kiến trận cầu cực kỳ kịch tính khi Tam sư chỉ có thể kiếm được 3 điểm bằng bàn thắng muộn của Harry Kane. Trong cái rủi có cái may, âu cũng là một kỷ niệm khó quên về World Cup 2018 của cổ động viên nhiệt thành này.

Bay 10.000 dặm, mua vé 170 bảng, fan cuồng Tam Sư nhận quả đắng trên đất Nga - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại