"Bầu Đức nên cho HAGL sang Lào hoặc Thái Lan thi đấu"

Đoàn Dự |

Sau thất bại 2-3 của HAGL, rất nhiều NHM bóng đá Việt Nam cảm thấy bất công cho đội chủ nhà vì những sai sót từ phía trọng tài.

Sớm ghi bàn mở tỷ số nhờ cú sút phạt siêu phẩm của Công Phượng ở phút thứ 2, HAGL chiều tối qua đã chơi cực kì thăng hoa trước cường địch Thanh Hóa. Trong một ngày bay cao, phút 52, Công Phượng lại kiến tạo cho Hồng Duy nâng tỷ số lên 2-0.

Những tưởng chiến thắng đã nằm chắc trong tay các cầu thủ HAGL khi Thanh Hóa không thể hiện được nhiều. Song tất cả đã thay đổi, kể từ thời điểm phút 60, trọng tài rút thẻ vàng thứ hai rất nặng cho A Hoàng. khiến đội chủ nhà chỉ còn 10 người.

Sau đấy, trọng tài còn mắc nhiều sai sót khác, điển hình như pha Công Phượng bị thủ môn Thanh Hóa cản người không bóng trong vùng cấm địa mà chẳng được penalty. Chung cuộc, HAGL thất bại 2-3. Bức xúc thay CLB Phố núi, bạn Bảo Trung Bảo Trân chia sẻ:

"Ao làng! Giải đấu nên bị hủy bỏ. Khi nào các CLB thật sự chuyên nghiệp, trọng tài chuyên nghiệp , ... thì hãy tổ chức lại... Bầu Đức nên suy nghĩ đưa CLB HAGL qua thi đấu tại giải Lào hoặc tốt hơn thì xin thi đấu ở Thái...

Bóng đá VN 1000 năm nữa cũng không thể phát triển được đâu. Nhà nước nên đầu tư vào các bộ môn khác sẽ mang lại thành tích tốt hơn. Thất vọng nhiều lắm rồi. Từ VFF, VPF, CLB, cầu thủ, trọng tài... chẳng khác nào cái chợ".

HAGL 2-3 Thanh Hóa (Vòng 12 V-League 2017)

Rất nhiều NHM khác đều đồng tình với ý kiến trên, rằng công tác trọng tài đã mắc quá nhiều lỗi tại trận đấu trên SVĐ Pleiku:

"Giải bóng đá chuyên nghiệp gì mà giống y giải bóng đá phường. Trọng tài thì thôi khỏi nói. Lâu lâu mở xem, thấy trọng tài bắt ép HAGL rõ ràng. Nhiều tình huống phạt thẻ vàng tào lao.

Điển hình là tình huống phạt thẻ vàng thứ 2 cho A Hoàng, người ta đã bị 1 thẻ trọng tài lại phạt thẻ vàng thứ 2 thành thẻ đỏ đuổi người trong khi thời gian trận đấu còn quá dài trong tình huống vô lý như vậy, rõ ràng là gây ức chế cho cầu thủ HAGL rồi!

Sau đó lại bẻ còi không công nhận bàn thắng. May mà các cầu thủ HAGL nhớ tấm gương Long An, không bỏ trận để bị phạt, không thì lại có 1 vở hài kịch bóng đá nữa rồi! Thôi 10 người đá với 12 người sao mà đá!" - bạn Hung Huynh nói.

Tuy nhiên, bạn Trần Như Tùng có góc nhìn khác, hướng về cầu thủ cả hai đội HAGL và Thanh Hóa, khi có những lần phản ứng khá xấu xí.

"Bóng đá Việt Nam, chưa nói về chuyên môn của cầu thủ hay trọng tài, chỉ nói về thái độ của cầu thủ thì thật quá tệ. Trọng tài dù thổi đúng hay sai khiếu nại là không sai nhưng cái thái độ phản đối, không đá hay bỏ ra ngoài sân thì quá là như mấy đứa trẻ con.

Trên sân quyết định của trọng tài là trên hết. Trọng tài đúng hay sai thì sẽ được mổ sẻ băng quay lại và có phản ứng từ VFF. Coi châu Âu người ta ấy, dùng tay chơi bóng vào lưới mà trọng tài thổi công nhận vẫn phải chịu có thằng nào bỏ không đá không?

Lúc nào cũng muốn bóng đá nước nhà phát triển mà ngay từ thái độ của cầu thủ như vậy thì cũng không có khá hơn được là bao".

Trưởng đoàn CLB HAGL phản ứng gay gắt trọng tài ở cuối trận.

Hai vòng đấu V-League, HAGL đang lâm vào 2 tình cảnh quá đỗi trái ngược song đều dở khóc dở cười. Vòng 11, họ thắng Quảng Nam mà chẳng thật sự vui vẻ vì mang tiếng nhờ tình huống xử lý sai của trọng tài.

Vòng 12, HAGL chơi trận hay nhất từ đầu mùa, nhưng lại thất bại cay đắng vì những phán quyết tranh cãi của Vua áo đen. Nhìn hai vòng đấu ấy, khó nói HAGL bị trọng tài ép hay thiên vị, chỉ có thể nói đó là sự nghiệt ngã của bóng đá và sự yếu kém cả về chuyên môn lẫn tinh thần của trọng tài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại