Bất ngờ về em trai Lý Tiểu Long: Là danh ca nổi tiếng, đau đớn vì 2 lần dọa giết vợ con

BOMI |

Lý Chấn Huy - em trai út của Lý Tiểu Long không theo đuổi nghiệp võ thuật giống người anh nổi tiếng mà dành tình yêu cho âm nhạc.

Danh ca nổi tiếng ở Hong Kong

Lý Tiểu Long sinh năm 1940 tại thành phố San Francisco, Mỹ trong một gia đình gồm 5 anh chị em. 

Trong đó, người em trai út của ông - Lý Chấn Huy (Robert Lee Jun-fai) cũng theo đuổi con đường nghệ thuật giống anh trai, song không phải diễn xuất hay võ thuật, bộ môn được Lý Chấn Huy lựa chọn là âm nhạc.

Lý Chấn Huy sinh năm 1948, ông được sinh ra tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và kém anh trai Lý Tiểu Long 8 tuổi. Ngay từ khi còn nhỏ, Lý Chấn Huy đã là một cậu bé nổi bật với ngoại hình khôi ngô, nhanh nhẹn và sớm dành tình yêu cho âm nhạc và sân khấu.

Nhờ năng khiếu nghệ thuật, Lý Chấn Huy từng đoạt giải 3 tại cuộc thi âm nhạc do đài RTL Hồng Kông (tiền thân của đài ATV ngày nay) tổ chức.

Cũng nhờ đó, ông được ký hợp đồng với công ty phát hành đĩa EMI Hồng Kông và cho ra mắt album riêng. Không những vậy, Lý Chấn Huy còn được đài truyền hình TVB mời làm MC dẫn riêng cho một chương trình âm nhạc của đài.

Bất ngờ về em trai Lý Tiểu Long: Là danh ca nổi tiếng, đau đớn vì 2 lần dọa giết vợ con - Ảnh 1.

Lý Chấn Huy nhảy bên anh trai Lý Tiểu Long.

Năm 1966, Lý Chấn Huy thành lập nhóm nhạc với tên gọi The Thunderbirds. Nhóm gồm 4 thành viên và chủ yếu hát bằng tiếng Anh. Sau một vài album được ra mắt, The Thunderbirds đã trở nên nổi tiếng ở khắp Hong Kong.

Tuy nhiên, vì lo lắng con trai quá mải mê ca hát mà bỏ bê việc học hành, mẹ Lý Chấn Huy quyết định đưa ông sang Mỹ du học. Năm 1969, ông được gia đình đưa sang Los Angeles sống cùng anh trai Lý Tiểu Long. 

Lý Chấn Huy từng kể rằng khi gặp lại anh trai, Lý Tiểu Long đã phải thốt lên rằng: "Robert, đừng nói với bất cứ ai rằng em là em trai anh. Em quá gầy và điều đó làm anh xấu hổ".

Bất ngờ về em trai Lý Tiểu Long: Là danh ca nổi tiếng, đau đớn vì 2 lần dọa giết vợ con - Ảnh 2.

Ông được anh trai dạy võ suốt 8 tháng.

Dẫu biết đó chỉ là câu đùa vui của Lý Tiểu Long nhưng Lý Chấn Huy không khỏi bất ngờ khi anh trai đề nghị sẽ dạy võ cho ông để có thể hình khỏe mạnh hơn.

Suốt 8 tháng ở cùng, Lý Chấn Huy được anh trai truyền dạy cho môn Triệt quyền đạo (Jeet Kune Do), gia tăng thể lực bằng những bài đi bộ, chạy bộ, leo núi...

Tuy nhiên, sau 8 tháng khổ luyện học võ, tình yêu âm nhạc trong Lý Chấn Huy vẫn không ngừng cháy bỏng. Ông quyết định quay trở lại Hong Kong để theo đuổi sự nghiệp cầm ca.

Trở về quê nhà, nhờ danh tiếng của người anh trai, Lý Chấn Huy còn được các đạo diễn ưu ái mời tham gia diễn xuất. Trong sự nghiệp, ông tham gia 3 dự án phim và tạo được một số thành công nhất định.

Bất ngờ về em trai Lý Tiểu Long: Là danh ca nổi tiếng, đau đớn vì 2 lần dọa giết vợ con - Ảnh 3.

Lý Chấn Huy bên bức tượng anh trai.

Kết hôn với Thiên hậu Hồng Kông và 2 lần dọa giết vợ con

Chính âm nhạc là thứ gắn kết Lý Chấn Huy với vợ cũ của ông - nữ diva kiêm ngôi sao điện ảnh xinh đẹp Sâm Sâm (Sylvia Lai).

Sâm Sâm sinh năm 1951, bà từng được phong danh hiệu Thiên hậu Hồng Kông sau khi giành giải quán quân cuộc thi ca hát tổ chức năm 1967. 

Sau đó bà ký hợp đồng với đài truyền hình TVB và trở thành một trong những danh ca nổi tiếng nhất ở Hong Kong những năm 70.

Bất ngờ về em trai Lý Tiểu Long: Là danh ca nổi tiếng, đau đớn vì 2 lần dọa giết vợ con - Ảnh 4.

Lý Chấn Huy chia sẻ khi Lý Tiểu Long biết tin em trai có bạn gái, ông rất vui mừng và đề nghị dạy võ cho cả hai. “Lý Tiểu Long rất mừng khi biết tin này. Mỗi lần Sâm Sâm và tôi sang Mỹ, anh ấy đều dạy võ, giữ chúng tôi ở lại nhà, tổ chức tiệc mừng”, ông kể.

Năm 1973, khi Lý Tiểu Long qua đời, Sâm Sâm như một em dâu trong gia đình đã túc trực bên linh cữu.

Bất ngờ về em trai Lý Tiểu Long: Là danh ca nổi tiếng, đau đớn vì 2 lần dọa giết vợ con - Ảnh 5.

Lý Tiểu Long chụp ảnh bên mẹ và người em dâu Sâm Sâm.

3 năm sau, Lý Chấn Huy và Sâm Sâm quyết định tổ chức đám cưới tại Mỹ. Cả hai chào đón con trai đầu lòng Lý Giao Hào ra đời vào năm 1980. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cả hai chỉ kéo dài 3 năm bởi những mâu thuẫn, cãi vã. 

Trong một bài phỏng vấn, Lý Chấn Huy cho biết ông từng dùng vũ khí đe dọa vợ khi cả hai xảy ra mâu thuẫn. 

“Sống ở Hong Kong, tôi có nhiều thói xấu, tự cho là người tài giỏi hơn người khác. Giờ nghĩ lại rất ân hận”, Lý Chấn Huy chia sẻ.

Bất ngờ về em trai Lý Tiểu Long: Là danh ca nổi tiếng, đau đớn vì 2 lần dọa giết vợ con - Ảnh 6.

Lý Chấn Huy cùng chị gái Lý Thu Nguyên trong buổi quảng bá bộ phim "Bruce Lee, My Brother".

Không những từng dọa giết vợ, khi con trai Lý Gia Hào 12 tuổi, trong một lần cảm thấy tức giận và bế tắc, Lý Chấn Huy đã dùng súng đe dọa con trai. 

Ông tâm sự: "Lúc đó, tôi quả thật có suy nghĩ đó, bắn chết con rồi chết chung. Nhưng súng không có đạn. Thực ra tôi là cảm xúc nửa này nửa kia, không hẳn đã muốn chết, có ý muốn dọa nạt nhiều hơn".

Vì sự việc này, Lý Chấn Huy và con trai có thời gian không nhìn mặt nhau. "Rất may, giờ đây, cha con tôi đã hàn gắn tất cả", ông chia sẻ.

Bất ngờ về em trai Lý Tiểu Long: Là danh ca nổi tiếng, đau đớn vì 2 lần dọa giết vợ con - Ảnh 7.

Năm 1983, Lý Chấn Huy và vợ ly hôn. Ông trở nên cô độc tại Mỹ và từng có ý định tự tử, tuy nhiên nhờ gặp được người bạn đời hiện tại, Lý Chấn Huy đã tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống.

Ông tâm sự: “Nhiều lúc tôi rất đau đớn vì hành vi của mình. Trở lại Mỹ sống, tôi bế tắc với cảnh không người thân, anh trai qua đời, bố mẹ không còn. Hai lần, tôi đã định tự sát bằng súng. Tôi gặp vợ tôi bây giờ - Jenny trong giai đoạn đó. Nhờ cô ấy, tôi mới không bi quan nữa”.

Lý Chấn Huy hồi tưởng những kỷ niệm bên anh trai Lý Tiểu Long.

Hiện tại, Lý Chấn Huy đã 71 tuổi, ông sống hạnh phúc bên gia đình tại Mỹ và vẫn đều đặn tham dự những sự kiện tưởng nhớ người anh trai quá cố. 

Ông từng ra mắt album ca nhạc tưởng nhớ người anh huyền thoại và cùng chị gái Lý Thu Nguyên chấp bút cho ra mắt cuốn sách ảnh về Lý Tiểu Long với tên gọi "Lý Tiểu Long, những ký ức về rồng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại