Bất chấp mưa phùn, ngày thứ 3 lễ hội hoa hồng Bulgaria ở Hà Nội vẫn đông nghịt người

THU HƯỜNG |

Trong sáng cuối tuần, một số khu vực tại Hà Nội có mưa phùn, thời tiết se lạnh nhưng lượng người đổ về công viên Thống Nhất tham sự lễ hội hoa hồng Bulgaria vẫn rất đông.

Sau hai ngày diễn ra lễ hội hoa hồng Bulgaria, dù bị chê hoa giả hoa xấu nhưng lượng khách đổ về công viên Thống Nhất vào buổi sáng Chủ nhật - ngày thứ 3 lễ hội vẫn khá đông.

Thời tiết sáng nay tại Hà Nội có mưa phùn nhẹ, trời khá lạnh nhưng nhiều người vẫn súng sính váy áo, có mặt từ sớm để tham dự lễ hội.

Mặc dù phải 9h lễ hội mới diễn ra nhưng từ 8h30, cổng công viên Thống Nhất đã đông nghịt người.

Bất chấp mưa phùn, ngày thứ 3 lễ hội hoa hồng Bulgaria ở Hà Nội vẫn đông nghịt người - Ảnh 1.

Dù tiết trời se lạnh, thỉnh thoảng có mưa phùn nhỏ nhưng mọi người vẫn đổ về lễ hội hoa hồng ngày một đông.

Bất chấp mưa phùn, ngày thứ 3 lễ hội hoa hồng Bulgaria ở Hà Nội vẫn đông nghịt người - Ảnh 2.

Ngay từ sáng, dòng người đổ về tham dự lễ hội hoa hồng ngày một đông.

Hôm nay BTC bán vé từ sáng sớm nhưng vì số lượng người đổ về đông nên nhiều người vẫn phải xếp hàng chờ đợi.

Giá vé ngày cuối tuần tăng cao hơn 30.000 đồng so với trong tuần nhưng người dân vẫn thấy rất vui vì mua được vé. Ít nhất thì họ cũng không phải giành giật, tranh cướp như ngày hôm qua

Bất chấp mưa phùn, ngày thứ 3 lễ hội hoa hồng Bulgaria ở Hà Nội vẫn đông nghịt người - Ảnh 3.

Đoàn người xếp hàng chờ mua vé vào cửa tham dự lễ hội hoa hồng Bulgaria.

Điều đáng nói là cánh phe vé vẫn tiếp tục lộng hành.

Trong buổi sáng ngày thứ 3 diễn ra sự kiện, mặc dù giá vé của BTC tăng nhưng họ vẫn chào mời bán vé ở chợ đen ngang bằng giá mua qua đường "chính ngạch", thậm chí một số phe vé đã hạ giá chỉ còn 100.000 đồng/vé, thấp hơn cả giá vé niêm yết.

Bất chấp mưa phùn, ngày thứ 3 lễ hội hoa hồng Bulgaria ở Hà Nội vẫn đông nghịt người - Ảnh 4.

Một số "cò vé" ngang nhiên đứng mời chào khách ngay cổng ra vào

Bất chấp mưa phùn, ngày thứ 3 lễ hội hoa hồng Bulgaria ở Hà Nội vẫn đông nghịt người - Ảnh 5.

Để khỏi phải chờ lâu, nhiều người chấp nhận mua vé bên ngoài để được vào cửa sớm hơn

Sự kiện này càng ngày càng tăng sức nóng khi không chỉ thu hút người dân Thủ đô tới tham dự mà còn rất nhiều người ở xa tới.

Trao đổi với chúng tôi, chị Hạnh (Thái Nguyên) chia sẻ: "Mình làm việc tại một trường tiểu học, hôm nay trường tổ chức thuê xe du lịch đưa giáo viên cả trường lên đây tham dự lễ hội".

Chị Tâm (một đồng nghiệp của chị Hạnh) cho biết: "Từ Thái Nguyên, giáo viên trường mình phải rục rịch đi từ rất sớm, ai cũng rất háo hức".

Bất chấp mưa phùn, ngày thứ 3 lễ hội hoa hồng Bulgaria ở Hà Nội vẫn đông nghịt người - Ảnh 6.

Bên cạnh đó, một số dịch vụ ăn theo lễ hội hoa cũng khá phát triển như bán nước, bán vòng hoa đội đầu... Những chiếc vòng hoa đội đầu được tết đơn giản bằng hoa hồng được bán với giá 40.000 đồng/chiếc, được rất nhiều vị khách ưa chuộng.

Bất chấp mưa phùn, ngày thứ 3 lễ hội hoa hồng Bulgaria ở Hà Nội vẫn đông nghịt người - Ảnh 7.

Những chiếc vòng hoa đội đầu được mời chào ngay ngoài cổng công viên Thống Nhất với giá 40.000 đồng/chiếc

Bất chấp mưa phùn, ngày thứ 3 lễ hội hoa hồng Bulgaria ở Hà Nội vẫn đông nghịt người - Ảnh 8.

Rất nhiều người mua để đội đầu, chụp ảnh trong lễ hội hoa hồng Bulgari

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại