Bát canh cua giờ thành chuyện lạ, bao cao su phủ kín lẽ cũng thường?

Bảo Nam |

Hồ Linh Đàm bị phủ kín bởi… bao cao su. Ôi dào, đó là chuyện của thiên hạ. Một cô gái không biết canh cua phải nấu với rau đay. Trời ơi, nền giáo dục nước nhà nguy rồi.

1. Vào sáng ngày 22/11 vừa qua, trang Facebook của Benjamin James Park – anh chàng người Úc nổi tiếng với biệt danh "ông Tây chuyên nhặt rác ở Linh Đàm" đăng tải những bức ảnh chụp mặt hồ Linh Đàm tràn ngập… bao cao su và thậm chí cả băng vệ sinh.

Bức ảnh khiến tất cả những ai nhìn vào đều sởn gai ốc vì 2 nhẽ: Ý thức của những người vứt rác xuống hồ quá tồi và thứ họ vứt xuống thì thật khủng khiếp.

Đầu độc môi trường, phá hoại cảnh quan là việc làm cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng cuộc sống, sức khỏe của người dân, cũng như các sinh vật sống dưới hồ.

Tuy nhiên, lượng tương tác trên mạng xã hội về sự kiện này (bao gồm likes, shares và comment) chưa chạm tới mốc 1.000.

Có gần 500 người likes, 109 comment và tệ hại hơn, chỉ có vỏn vẹn 83 tài khoản Facebook muốn loan báo câu chuyện xấu hổ này tới cộng đồng, dù trang Facebook của Benjamin có hơn 2.000 lượt theo dõi.

Bát canh cua giờ thành chuyện lạ, bao cao su phủ kín lẽ cũng thường? - Ảnh 1.

Một hiện thực đáng báo động như không có quá nhiều người quan tâm. Ảnh chụp màn hình

Tệ hơn, xuất hiện một bộ phận quay ngược lại chỉ trích Benjamin dùng sự kiện này để câu likes.

Bây giờ chuyển sang sự kiện một người chơi game show Ai là triệu phú không biết El Nino là một hiện tượng thiên nhiên, không biết canh cua phải nấu với rau đay.

Đoạn video này được share với tốc độ và số lượng chóng mặt. Chỉ riêng một trang không quá nổi tiếng trên Facebook đăng tải đoạn clip này đã thu hút tới hơn 13.000 lượt shares.

Trên trang của một hot facebookers, lại có thêm 13.000 likes, 10.268 lượt shares và hơn 1,2 triệu lượt view đoạn clip này.

Từ những trang Facebook này, một cô gái không biết canh cua phải nấu với rau đay phải nhận về vô số lời miệt thị, xúc phạm. Nhiều người còn nâng tầm câu chuyện lên tới mức "hỏng cả giới trẻ", "nền giáo dục lâm nguy".

2. Vẫn biết bản chất của truyền thông là 1 chuyện xấu lan nhanh bằng 10 chuyện tốt, nhưng ngẫm sâu giữa chuyện bao cao su phủ một góc mặt hồ Linh Đàm và một cô gái có lẽ là chưa từng ăn canh cua, mới thấy hết chúng ta lệch lạc quá.

Bởi suy cho cùng thì kể cả cô gái kia có không biết 1 + 1 phải bằng 2 đi chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng tới ai cả, và thực tế, nó vốn dĩ là chuyện cả cá nhân cô ấy.

Bát canh cua giờ thành chuyện lạ, bao cao su phủ kín lẽ cũng thường? - Ảnh 2.

Sự quan tâm của dân mạng là hoàn toàn chênh lệch. Ảnh chụp từ một fanpage chia sẻ lại đoạn clip

Tâm lý đám đông luôn là thế này: Họ tỏ thái độ gay gắt khi đối tượng bị chỉ trích là một cá nhân, hoặc thiểu số.

Họ thoải mái bày tỏ sự miệt thị khi một việc mà số đông đều làm được, nhưng bỗng dưng có ai đó không thể làm được, hoặc thực hiện một cách rất ngốc nghếch.

Lập luận của những kẻ đang dồn cô gái tội nghiệp vào con đường xấu hổ và nhục nhã khôi hài thế này: Chuyện canh cua phải nấu với rau đay là kiến thức cơ bản, không biết thì bị chửi là đáng.

Vậy bây giờ tôi hỏi các bạn: Cả thế giới coi việc dừng đèn đỏ, đi đúng chiều, vứt rác đúng nơi quy định là văn hóa cơ bản của nhân loại, tại sao một bộ phận người Việt không tuân thủ nhưng cũng không chấp nhận bị lên án?

Chuyện ông Tây chụp ảnh bao cao su nổi trên mặt hồ Linh Đàm nhưng rất ít người chia sẻ chứng minh rất rõ ràng: Có quá nhiều kẻ có tật giật mình. Chính họ cũng vứt rác bừa bãi nên mới cố tình im lặng trước những hành động tương tự.

Vài năm trước, trên Facebook của tỷ phú Bill Gates xuất hiện bức ảnh chụp búi dây điện chằng chịt tại Việt Nam .

Bát canh cua giờ thành chuyện lạ, bao cao su phủ kín lẽ cũng thường? - Ảnh 3.

Hình ảnh từng một thời thu hút được rất nhiều lượt bình luận của dân mạng. Ảnh: Internet

Lập tức rất nhiều người Việt cảm thấy bị xúc phạm và hò nhau kéo vào Facebook Bill Gates để… điểm danh và chỉ trích ông ta.

Cái tôi của người Việt mong manh, nhạy cảm là vậy. Một búi dây điện trên trời cũng có thể trở thành nỗi nhục, vậy mà người ta cho phép bản thân sỉ nhục một cô gái, dù cô chẳng làm ảnh hưởng tới ai.

Thật bi kịch khi một người nước ngoài sống tại Việt Nam lại đang phải bằng sức mình, giúp đất nước chúng ta sạch sẽ hơn, văn minh hơn, trong khi chính chúng ta lại khiến nó xấu xí đi bằng tư duy lệch lạc của mình.

Chúng ta thoải mái vượt đèn đỏ, nhưng sẽ không bao giờ tha thứ cho một ông tây chụp ảnh chúng ta vượt đèn đỏ rồi đưa lên mạng. Như thế là sỉ nhục Việt Nam, dù nếu bạn không vượt thì lấy gì ra mà chụp. Nếu bạn không vứt bao cao su xuống hồ, lấy gì ra mà chụp?

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại