Đội nhà thắng 5-0, báo Indonesia kiêu ngạo, khoét sâu vào nỗi đau của tuyển Việt Nam

Bộ Kinh Vân |

Nhiều tờ báo Indonesia tỏ ra vô cùng phấn khích khi U16 nước này đả bại U16 Việt Nam tới 5-0 vào chiều qua, tại trận tranh hạng ba giải U16 Đông Nam Á 2024.

Gặp nhiều khó khăn trước áp lực từ khán giả nước chủ nhà và tổn thất về lực lượng, U16 Việt Nam đã không thể tránh khỏi một thất bại nặng nề với tỉ số 0-5 trước U16 Indonesia trong trận tranh hạng Ba giải U16 Đông Nam Á 2024 diễn ra vào chiều ngày 3/7. Các cầu thủ trẻ của HLV Trần Minh Chiến đã bộc lộ sự nôn nóng và mắc phải những sai lầm cá nhân, dẫn đến kết quả đáng tiếc.

Truyền thông Indonesia đã không ngần ngại ca ngợi U16 Indonesia, sau khi đội tuyển của họ giành huy chương Đồng, đồng thời hạ thấp năng lực của đội tuyển Việt Nam. Theo tờ Bola, dù chỉ dùng nhiều cầu thủ dự bị, U16 Indonesia vẫn có được chiến thắng đậm và kết thúc giải đấu với tư thế ngẩng cao đầu.

Đội nhà thắng 5-0, báo Indonesia kiêu ngạo, khoét sâu vào nỗi đau của tuyển Việt Nam- Ảnh 1.

Tờ Bola có bài viết với tiêu đề: "Mạnh mẽ! Dùng nhiều cầu thủ dự bị, U16 Indonesia vẫn đánh bại U16 Việt Nam 5 bàn không gỡ".

Trang Superball cũng nhấn mạnh rằng chỉ trong vòng 4 phút ở cuối hiệp một, U16 Indonesia đã ghi được 2 bàn vào lưới Việt Nam và tiếp tục "nghiền nát" đối thủ với tỉ số chung cuộc 5-0.

HLV Nova Arianto của U16 Indonesia đã đưa ra nhận xét thẳng thắn về U16 Việt Nam, đồng thời tiết lộ bí quyết giúp đội nhà thắng lớn.

"Đây không phải là một trận đấu dễ dàng, các cầu thủ không đạt 100% thể lực vì họ chỉ có một ngày để hồi phục. Về mặt chiến thuật, chúng tôi thấy U16 Việt Nam có điểm mạnh về tốc độ. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định chơi đội hình thấp và chờ đợi phản công.

Quả thực, toàn đội đã chơi chưa tốt ở đầu trận nhưng sau thời gian nghỉ giải lao, chúng tôi đã có những thay đổi và kết quả là các cầu thủ đã phát huy được kết quả tối đa cho đến khi hiệp 2 kết thúc. Tôi rất biết ơn vì điều đó. Tôi thực sự cảm ơn các cầu thủ của mình đã thi đấu xuất sắc trong trận đấu ngày hôm nay để giành chiến thắng trước U16 Việt Nam. Mục tiêu của tôi là trao cơ hội cho toàn bộ các cầu thủ tại giải U16 Đông Nam Á 2024".

Còn U16 Việt Nam, dù không thể về hạng ba nhưng bước tiếp trên hành trình chuẩn bị cho mục tiêu chính là Vòng loại U17 châu Á 2025 sẽ diễn ra vào tháng 10, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều bài học quý giá.

Ở trận đấu Chung kết U16 Đông Nam Á 2024 diễn ra tối qua, U16 Thái Lan đã hòa U16 Australia 1-1 ở hai hiệp chính thức, sau đó thua 7-8 trên chấm sút luân lưu.

Tâm sự sau thất bại, HLV Jadet Meelarp của U16 Thái Lan cho biết:

"Trước hết, tôi phải chúc mừng U16 Australia. Đây là một trận đấu thú vị và U16 Australia đã chơi tốt. Các cầu thủ trẻ của chúng tôi mới có lần đầu tiên chơi ở một giải đấu quốc tế. Họ rất phấn khích nhưng không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ có chức vô địch nhưng chúng tôi cần phải có nhiều thời gian hơn để xây dựng đội bóng tốt hơn.

Giải đấu này đáng tiếc nhưng không đáng buồn vì mọi người đã chiến đấu cùng nhau kể từ vòng đầu tiên. Đây là điểm tốt của đội này. Chúng tôi cũng phải sửa chữa vài điều. Một điểm nữa là chúng tôi không để thua nhiều bàn nhưng vẫn chơi không tốt như mình mong muốn.

Vào tháng 10, chúng tôi sẽ thi đấu vòng loại U17 Châu Á. Khi đó toàn đội sẽ chuẩn bị và xây dựng nền tảng thể lực cho các cầu thủ. Mục tiêu của chúng tôi là đến được World Cup U17. Vì vậy, chúng ta cần được chơi với những đối thủ mạnh như U16 Australia hôm nay để các cầu thủ ngày càng phát triển

Cuối cùng, tôi xin lỗi người hâm mộ bóng đá Thái Lan vì chúng tôi không thể giành chức vô địch. Tất cả các cầu thủ cũng đang tiếc nuối nhưng chúng tôi muốn xin thêm thời gian để trở lại xây dựng một đội mạnh hơn để tiếp tục chiến đấu ở những đấu trường cấp độ châu Á".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại