Bắn trọng thương "đối thủ", nhóm thanh niên chơi đá gà khống chế người dân chở đi trốn

Hoàng Thạch |

Nhóm người đá gà hung hãn dùng súng tự chế bắn "đối thủ" bị thương rồi tiếp tục khống chế, buộc người dân chở khỏi hiện trường chạy thoát thân.

Thông tin ban đầu, sáng 29/4, nhóm anh Nguyễn Vũ Luân (24 tuổi, ngụ ấp Tân Nghĩa) tổ chức đá gà với một nhóm khác có 6 người (chưa rõ danh tính) tại ấp Tân Nghĩa, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Song, do mâu thuẫn nên 2 nhóm dẫn đến lời qua tiếng lại và cự cãi. Lúc này, nhóm 6 người đã dùng súng tự chế loại bắn đạn chày bắn vào người anh Luân. Sự việc khiến anh này bị 7 vết thương ở đùi.

Sau khi bắn "đối thủ", nhóm người trên đã khống chế buộc anh Bùi Văn Luận (34 tuổi) dùng vỏ lãi chở chúng chạy đến đến xã Trần Thới, huyện Cái Nước (Cà Mau) rồi tẩu thoát.

Sau đó, người dân đã trình báo sự việc với chính quyền địa phương. Nhận thông tin, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng vào cuộc truy tìm các đối tượng.

Hiện, anh Luân đã được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu và anh Luận đã trở về nhà an toàn.

Tài xế và xe ôtô nghi là chở nhóm người trên đến địa điểm đá gà đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra làm rõ sự việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại