Bạn trai nói dù yêu thế nào cũng không quên được người cũ, cô gái lên mạng hỏi nên tiếp tục hay dừng lại?

Mei June |

Người yêu cũ của người yêu là một thứ gì đó rất khó để chấp nhận, nhất là khi anh ấy thậm chí còn không quên được người ta!

Quá khứ đã qua là điều không ai có thể phủ nhận nhưng chúng ta đang sống ở hiện tại và hướng đến tương lai nên tốt nhất là hãy để quá khứ ngủ yên. Đây là điều khá nhiều người đã biết nhưng không phải ai cũng làm được khi bắt đầu một mối quan hệ mới.

Dù đã có người yêu nhưng vẫn không thôi nhớ nhung người cũ khiến cuối cùng, cô gái của thì hiện tại lại là người phải chịu ấm ức, tổn thương.

Bạn trai nói dù yêu thế nào cũng không quên được người cũ, cô gái lên mạng hỏi nên tiếp tục hay dừng lại? - Ảnh 1.

Sẽ phải thế nào nếu người yêu không quên được người yêu cũ (Ảnh minh hoạ)

Câu chuyện mới nhất trên trang NEU Confession, một cô gái đã phân vân nên tiếp tục hay dừng lại vì người yêu đã nói "Đó là mối tình đầu của anh, phải nói thật lòng cho dù sau này anh có yêu em nhiều như thế nào thì anh vẫn sẽ không quên được cô ấy. Em có chấp nhận được không?".

Cô gái này tâm sự mình và bạn trai đã quen nhau được 6 tháng dù chưa có một lời yêu chính thức nhưng cô vẫn tin mình được yêu cho đến một ngày phát hiện ra anh vẫn còn nhớ nhung người cũ quá nhiều.

"Em cứ tin rằng anh ấy đã yêu mình cho đến hôm nay, em đi ăn cùng với hội bạn thân của anh và một người trong số đó khi nhìn anh đưa em đến đã nói "Cuối cùng cũng quên được em V. rồi à " lúc đó em quay sang anh chỉ thấy ánh mắt anh rất buồn và anh cũng không đáp lại lời bạn mình chỉ cười cho qua chuyện" - Cô gái chia sẻ.

Vì quá tò mò nên cô gái đã đọc tin nhắn của bạn trai với người yêu cũ và phát hiện ra trong cách trò chuyện, anh bao giờ cũng dành nhiều tình cảm và sự nồng nhiệt cho người cũ hơn hẳn mình.

Vì quá buồn nên cô gái đã bấm delete hết tin nhắn của bạn trai với người yêu cũ. Cuối cùng, cô nhận lại lời giải thích của bạn trai rằng dù yêu cô thế nào, anh cũng không bao giờ quên được người cũ.

Bạn trai nói dù yêu thế nào cũng không quên được người cũ, cô gái lên mạng hỏi nên tiếp tục hay dừng lại? - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện nhận được rất nhiều ý kiến tranh cãi từ cộng đồng mạng.

Bạn T.L bày tỏ: "Cảm giác bạn chỉ là người thay thế, lấp đi cảm giác cô đơn của anh ta thôi.

Đúng là mối tình đầu sâu nặng lắm, nhưng tất cả chỉ là kỉ niệm. Dù cho có yêu bao lâu, đi cùng nhau bao lâu thì sau chia tay sẽ là mối quan hệ khác.

Có thể nhớ, có thể nhắc, có thể trò chuyện nhưng không phải đến mức này, Thật sự, anh ta không yêu bạn, không yêu bạn một tí nào. Vì anh ta chẳng nghĩ đến cảm giác của bạn".

Bạn N.C lại có cách nhìn khác: "Mình thấy tôn trọng bạn trai này. Bạn ấy đã rất chân thành, không giấu giếm, che đậy gì về chuyện cũ.

Tuy rằng có vẻ bạn ấy dành rất nhiều tình cảm cho người cũ nhưng đừng nên so sánh tình yêu nào sâu đậm hơn, bởi qua một mối tình ta dần sẽ thay đổi cách biểu đạt tình cảm. Điều cốt yếu quan trọng là chân thành với nhau thôi".

Bạn trai nói dù yêu thế nào cũng không quên được người cũ, cô gái lên mạng hỏi nên tiếp tục hay dừng lại? - Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

Dưới đây là nguyên văn câu chuyện:

"Mọi người sẽ làm thế nào nếu biết người yêu của mình vẫn còn dành rất nhiều tình cảm với bạn gái cũ của anh ấy ạ?

Em K56, anh ấy không phải sinh viên trường mình ạ. Bọn em quen nhau qua lời giới thiệu qua anh họ em vốn là bạn của anh ấy.

Anh lớn hơn em 3 tuổi và đã đi làm. Công việc của anh rất tốt và anh cũng là người khá có điều kiện.

Từ lúc quen nhau đến giờ đã hơn 6 tháng nhưng anh ấy chưa bao giờ nói chính thức lời yêu nào với em dù bọn em cũng giống như bao cặp đôi khác.

Mỗi tối nếu rảnh anh ấy sẽ đưa em đi ăn, rồi la cà khắp phố phường Hà Nội hoặc ngồi cafe đến tận đêm. Những ngày lễ Tết hay 8/3 anh ấy đều tặng hoa và gửi tin nhắn chúc mừng em không sót ngày nào.

Em cứ tin rằng anh ấy đã yêu mình cho đến hôm nay, em đi ăn cùng với hội bạn thân của anh và một người trong số đó khi nhìn anh đưa em đến đã nói "Cuối cùng cũng quên đc em V. rồi à" lúc đó em quay sang anh chỉ thấy ánh mắt anh rất buồn và anh cũng không đáp lại lời bạn mình chỉ cười cho qua chuyện.

Trực giác của người con gái thật là chẳng bao giờ sai. Đây không phải lần đầu em gặp chuyện đó.

Trên Facebook anh chỉ có 2 tấm hình duy nhất 1 là ảnh đại diện của anh, tấm còn lại là anh chụp chị kia. Em từng hỏi anh sao anh không xóa nó đi. Anh chỉ bảo "anh cũng chả dùng mấy xóa làm gì".

Lúc đó dù buồn lắm nhưng em cũng tặc lưỡi cho qua vì em biết anh nói đúng, anh rất ít online. Anh cũng không còn giữ liên lạc với người cũ của mình.

Bạn trai nói dù yêu thế nào cũng không quên được người cũ, cô gái lên mạng hỏi nên tiếp tục hay dừng lại? - Ảnh 4.

Ảnh minh hoạ

Khi tan tiệc em vào xe ngồi đợi anh. Trong lúc anh đứng nói chuyện với bạn em đã cầm điện thoại anh lên và bản tính tò mò đưa em vào Messenger Facebook.

Dù đã 1 năm trôi qua anh vẫn không xóa những dòng tin nhắn với bạn gái cũ của mình. Và chúng ta thì luôn làm tổn thương bản thân mình bằng chính bản tính tò mò của mình. Em nhấn vào đọc. Mỗi tối anh ấy sẽ nhắn tin chúc em ngủ ngon:

- Khuya rồi. Em ngủ đi. Chúc em ngủ ngon!

Không một emotion hay icon gì ạ. Chỉ ngắn gọn vậy. Còn với người cũ của mình:

- Em buồn ngủ chưa?

- Rồi em ngủ đây

- Em nỡ bỏ anh lại một mình à?

Em nhìn những dòng tin nhắn của anh và cảm thấy rất shock.

Em chưa từng biết anh lại là người nũng nịu đến như vậy, vì với em lúc nào anh cũng ngắn gọn và khô khan.

Với em anh chỉ "Em ăn trưa đi" còn chị kia sẽ là "Em muốn làm con ma đói à, ăn ngay cho anh".

Anh chưa bao giờ gọi điện thoại cho em quá 3 phút ngay cả khi anh đi công tác xa nhưng với bạn gái cũ của mình anh lại dành ra cả tiếng đồng hồ để Facetime.

Em biết mình rất ngu ngốc khi so sánh những việc này nhưng em ganh tị với cô bạn gái cũ của anh khi mà bây giờ em mới là người ở bên cạnh anh.

Em đã ngu ngốc đến nỗi bấm vào nút delete để xóa hết cuộc trò chuyện của anh với bạn gái cũ.

Bạn trai nói dù yêu thế nào cũng không quên được người cũ, cô gái lên mạng hỏi nên tiếp tục hay dừng lại? - Ảnh 5.

Ảnh minh hoạ

Anh biết được, không nặng lời hay quát nạt gì em. Chỉ hỏi em đúng một câu: "Bây giờ em đã thấy mình là duy nhất chưa?" thời điểm đó em không hiểu câu đó có nghĩa là gì. Trên suốt đường đi cả 2 không nói với nhau câu nào.

Về đến nhà anh cũng không còn nhắn tin chúc em ngủ ngon nữa. Em cảm thấy sợ hãi, đối với mọi người 6 tháng không phải là quãng thời gian quá dài nhưng 6 tháng đó đã làm em yêu anh ấy rất nhiều và em thật sự không muốn mất anh.

Lấy hết dũng khí của mình em đã nhắn tin xin lỗi anh ấy và giải thích chỉ vì em tò mò và vì em ghen nên mới vậy.

"Đó là mối tình đầu của anh, phải nói thật lòng cho dù sau này anh có yêu em nhiều như thế nào thì anh vẫn sẽ không quên được cô ấy. Em có chấp nhận được không?".

Đó là những gì anh ấy trả lời em ạ.

Em phải làm gì đây ạ? Em yêu anh rất nhiều nhưng vẫn không đủ để em can đảm quên đi việc anh vẫn nhớ nhung bạn gái cũ của mình. Em nên tiếp tục hay dừng lại?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại