Bà bán mít xẻ thử một quả ngon rồi mời chào, thanh niên tin tưởng mua ủng hộ nhưng về nhà bổ ra mới té ngửa

MH |

Quả là pha mua mít "đi vào lòng đất".

Đi mua hàng mà nhẹ dạ cả tin vào lời quảng cáo thì rất dễ nhận những cái kết "xu cà na". Nhất là đối với các loại trái cây, nhìn vẻ ngoài thôi thì không thể nào đánh giá được bên trong sẽ ngon hay dở.

Mới đây, một chàng trai kể lại câu chuyện vừa tức, vừa buồn cười của mình khi đi mua mít. Chuyện là anh có ghé một trạm dừng chân trên đường đi du lịch. Thấy người bán bổ thử một quả nhìn ngon quá nên anh tin tưởng mua ủng hộ luôn 2 quả. Lúc nhận hàng, người bán còn dặn mai rồi hẵng bổ ra mà ăn.

Bà bán mít xẻ thử một quả ngon rồi mời chào, thanh niên tin tưởng mua ủng hộ nhưng về nhà bổ ra mới té ngửa - Ảnh 1.

Pha đi mua mít "đi vào lòng đất" của chàng trai tại một trạm dừng chân ven đường

Tới hôm sau xẻ quả mít ra, đập vào mắt chàng trai là cảnh… có đúng 1 múi, còn lại chỉ toàn xơ là xơ. Hơn nữa, phần xơ mít trông cứ như bị "đột biến" rất kinh dị.

Bài đăng trong group review ăn uống đến nay đã thu về hơn 5k reaction cùng hàng trăm bình luận. Nhiều người vừa thấy tức cho chàng trai nhưng cũng không quên cà khịa:

- "Cuộc sống luôn cho chúng ta cơ hội thứ hai. Vì thế, cố moi ra xem có cái hạt nào không, rồi mang đi trồng, vài năm ắt sẽ có quả mà ăn"

- "Vậy là bạn không biết rồi, loại mít này ăn xơ mít nhé. Bổ ra mà có múi là xui cả năm. Bạn may mắn lắm đấy!"

- "Ai bảo lựa trái thẳng đuột thì sao có múi được"

- "Người ta gọi là trò chơi nhân phẩm đó, ăn mít tố nữ thì phải chịu bạn ơi chứ người bán đôi khi cũng không biết"

Bà bán mít xẻ thử một quả ngon rồi mời chào, thanh niên tin tưởng mua ủng hộ nhưng về nhà bổ ra mới té ngửa - Ảnh 2.
Bà bán mít xẻ thử một quả ngon rồi mời chào, thanh niên tin tưởng mua ủng hộ nhưng về nhà bổ ra mới té ngửa - Ảnh 3.

Nhiều lần dân mạng chia sẻ câu chuyện mua mít nhưng khi bổ ra thì chỉ thấy toàn xơ là xơ

Nguồn: Sơn Hoàng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại