Arteta: “Chúng tôi chỉ có thể trách bản thân mình”

Linh Sơn |

HLV Mikel Arteta kêu gọi Arsenal phát triển “tư duy tàn nhẫn” sau khi ông chứng kiến đội liên tiếp bị cầm hòa 2-2 sau khi đã sớm dẫn trước 2 bàn. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng bác bỏ những ý kiến cho rằng Arsenal không chịu nổi áp lực trước sức tấn công mạnh mẽ của Man.City trong cuộc đua vô địch.

Arteta: “Chúng tôi chỉ có thể trách bản thân mình” - Ảnh 1.

HLV Mikel Arteta tiếc rẻ với lần thứ 2 liên tiếp hoang phí cơ hội chiến thắng.

Arsenal đã dẫn trước 2-0 chỉ sau 10 phút tại sân vận động London, khi Gabriel Jesus và Martin Odegaard lập công để cụ thể hóa thế trận vượt trội. Tuy nhiên, Arsenal đã không tận dụng được lợi thế đó và cầu thủ chạy cánh của West Ham, Said Benrahma đã thực hiện thành công quả phạt đền để thu hẹp cách biệt ở phút thứ 33. Chỉ 7 phút đầu hiệp 2, Pháo thủ có cơ hội gia tăng cách biệt khi được hưởng một quả phạt đền, nhưng Bukayo Saka lại sút hỏng đầy đáng tiếc. Và hậu quả còn năng nề hơn khi chỉ chỉ 140 giây sau đó, West Ham đã san bằng tỷ số khi Jarrod Bowen thực hiện cú vô lê vào góc gần.

Trận hòa thứ 2 liên tiếp - trước đó hòa 2-2 tại Liverpool sau khi đã dẫn trước 2 bàn - khiến cách biệt giữa Arsenal và Man.City bị thu hẹp xuống còn 4 điểm, và Pháo thủ cũng đã chơi nhiều hơn một trận. Đoàn quân của HLV Arteta còn phải đến sân Etihad chơi “trận chung kết” vào ngày 26-4. Nhưng trước đó, họ cần phải nhanh chóng xốc lại tinh thần trong trận tiếp đón Southampton vào thứ sáu tuần này. Đó là trận đấu mà Pháo thủ phải thắng bằng mọi giá, vì cuối tuần này Man.City bận chơi ở bán kết FA Cup.

Arteta: “Chúng tôi chỉ có thể trách bản thân mình” - Ảnh 2.

Bukayo Saka là hình ảnh của một Pháo thủ thiếu kinh nghiệm của ứng viên vô địch.

Khi được hỏi liệu áp lực của cuộc đua vô địch có ảnh hưởng đến các cầu thủ và dẫn đến 2 kết quả hòa đáng tiếc liên tiếp hay không, HLV Arteta đáp: “Nếu một đội chơi lấn lướt ngay từ đầu và tạo ra áp lực nghẹt thở, khi tôi thấy một đội chơi như vậy thì đó là do họ không bị áp lực. Và ở tỷ số 2-0, đó càng không phải là áp lực. Chúng tôi chỉ thực sự hiểu sai những gì trận đấu yêu cầu trong thời điểm đó. Chúng tôi đã khởi đầu cực kỳ tốt, làm chủ thế trận, làm chủ mặt sân và ghi hai bàn thắng đẹp mắt. Sau đó, chúng tôi đã mắc một sai lầm lớn: thay vì tiếp tục tìm bàn thắng thứ 3 và thứ 4 thì chúng tôi lại nghĩ rằng có thể cầm bóng và duy trì kết quả. Mọi thứ có vẻ quá dễ dàng và trong thời điểm đó, chúng tôi đã cho họ hy vọng. Phải khen ngợi West Ham, họ đã nỗ lực và ghi bàn. Còn chúng tôi đã thực sự phải vật lộn để cố gắng thoát khỏi tình thế do chính mình tạo nên”.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng không cho rằng các cầu thủ mệt mỏi: “Mệt mỏi ư? Không! Chúng tôi chỉ làm chậm hơn trong mọi thứ mà chúng tôi từng làm. Chúng tôi cần phát triển tư duy tàn nhẫn để có thể kết liễu một trận đấu. Khi bạn có cơ hội, bạn phải làm điều đó. Bạn cần chơi với cùng một mục đích hoặc hơn thế nữa, và không nên cho đối thủ bất cứ cơ hội nào để trở lại”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

saka

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại