Arsenal "rối như tơ vò", Wenger vẫn ung dung đàm đạo với đại địch một thời

Vân Bình |

Trong thời điểm Arsenal đang bắt đầu hụt hơi, Arsene Wenger đã tìm đến nhân vật này để tìm kiếm một lời tư vấn.

Hai thất bại liên tiếp vừa qua trước Everton và Man City đã trực tiếp kéo Arsenal ra xa khỏi cuộc đua vô địch, khi giờ đây họ đã kém đội đầu bảng Chelsea đến 9 điểm, đồng thời trở lại vị trí thư tư "huyền thoại" của mình.

Nhắc tới quãng thời gian khó khăn vừa qua, Giáo sư không quên "nói kháy" các đối thủ trong cuộc đua vô địch:

"Bạn đâu thể đi qua cả mùa giải mà không "vấp ngã" lần nào. Chúng tôi chỉ mới thua 2 trận. Trong khi đó, Man City đã trải qua 6 trận liên tiếp không thắng, Tottenham là 4 hay 5 gì đó, Man United cũng vậy, mỗi tập thể đều phải trải qua điều đó.

Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất là sức mạnh bên trong mỗi câu lạc bộ. Có những điều rất quan trọng sẽ xảy đến với các cầu thủ bên trong phòng thay đồ. Tôi đã trò chuyện với Beckham về vấn đề đó gần đây. Tôi hỏi cậu ấy: "Cậu có nhớ nó không?"

Và rồi cậu ấy trả lời: "Tôi có thể chơi bóng đá hằng ngày, tôi được mời đến các trận đấu từ thiện. Nhưng tôi rất nhớ không khí phòng thay đồ, đó là cách ở bên nhau, chiến đấu cùng nhau về những điều đúng đắn. Và đó là những gì tôi nhớ".

Arsenal rối như tơ vò, Wenger vẫn ung dung đàm đạo với đại địch một thời - Ảnh 1.

Wenger và Beckham có mối quan hệ khá thân thiết

Huấn luyện viên của Arsenal cũng cho rằng đội ổn định nhất sẽ là đội giành chiến thắng:

"Đội bóng hiểu nhau hơn cả sẽ là đội thành công hơn cả. Trong suốt 20 năm qua, đã có nhiều mùa giải chúng tôi băng băng về đích mà chẳng gặp vật cản nào".

Đêm nay, Arsenal sẽ tiếp West Brom trên sân nhà Emirates trong lượt trận ngày Boxing Day. Đây mới chỉ là khởi đầu cho chặng Tourmalet sắp tới. Các Pháo thủ sẽ tiếp tục gặp Crystal Palce và Bournemouth trong vòng 9 ngày tới.

Clip trận thua 1-2 của Arsenal trước Man City:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại