Antonio Conte đang run rẩy trước khi bước vào mùa giải mới

Hải Đoàn |

Vươn lên đỉnh cao đã khó, duy trì trên đỉnh cao lại càng khó hơn. Tình trạng ấy đang ám ảnh Conte khi nhà cầm quân người Italia đang run lẩy bẩy trước khi mùa giải mới khởi tranh.

1. Conte chưa bao giờ biết sợ hãi. 12 tháng cầm quân ở xứ sở sương mù đã chứng minh điều ấy. Ông đưa Chelsea từ đống tro tàn trở thành nhà vô địch nước Anh một cách thuyết phục. Ông xóa bỏ tàn dư của Mourinho để xây dựng "The Blues" theo phong cách của riêng mình và cũng chính ông chứng minh cho cả thế giới thấy rằng, việc thay thế "Người đặc biệt" không phải là điệp vụ bất khả thi.

Song thật lạ lẫm, khi đang vững vàng trên "ngai vàng", "Ngài bá tước" đến từ Địa Trung Hải lại lo sợ: 

"Chúng tôi biết mùa giải mới sẽ rất khó khăn. Chúng tôi muốn tránh những gì từng xảy ra trong quá khứ. Hai năm trước, đội bóng từng xếp thứ 10 giải đấu và chúng tôi muốn tránh điều đó. Đã có hai HLV bị đuổi khỏi Chelsea sau khi giành chức vô địch. Tôi và các cầu thủ đều không muốn mọi thứ diễn ra như mùa giải cuối cùng của Mourinho".

Conte không lo xa. Những trăn trở của ông hoàn toàn có căn cứ. Những năm gần đây, vô địch Premier League giống như một… vận rủi. Mourinho và Claudio Ranieri đều "bay ghế" chỉ sau vài tháng giúp Chelsea và Leicester City vô địch. 

Khá hơn một chút, Manuel Pellegrini trụ thêm được một mùa trước khi bị thay thế bởi Pep Guardiola. Và với một ông chủ "quái chiêu" như Abramovich, số phận của Conte chưa biết sẽ ra sao.

Antonio Conte đang run rẩy trước khi bước vào mùa giải mới - Ảnh 1.

Chelsea chưa thực sự sẵn sàng cho mùa giải mới.

Tuy nhiên, tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Sự quyết đoán của Conte đã khiến ông rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Sau một mùa giải thành công ngoài mong đợi, cựu huấn luyện viên trưởng của Juventus quyết tâm cải tổ Chelsea bằng những con người mới. Ông thẳng tay gạt bỏ những công thần như Diego Costa và Nemanja Matic để đưa về Morata và Bakayoko.

Sẽ còn quá sớm để khẳng định rằng đó là những thương vụ thất bại, nhưng đến thời điểm này, nguy cơ ấy đang lớn dần lên và khiến người hâm mộ "The Blues" phải thập phần lo sợ. 

Morata chưa thể thay thế Diego Costa bởi thể lực chưa đáp ứng và có phần lạc lõng trong sơ đồ 3-4-3 mà Chelsea đang vận hành. Trong khi tân binh đến từ AS Monaco lại đang vật lộn với chấn thương và chưa thể trở lại trước khi Premier League khởi tranh.

Tuyến giữa của Chelsea đang trông chờ cả vào Kante và dẫu có mình đồng da sắt, tiền vệ người Pháp cũng khó lòng "một tay chống trời" để nâng đỡ cho hàng thủ ba người của Chelsea. Trong trận tranh siêu cúp nước Anh vừa diễn ra, tuyến giữa của Chelsea tỏ ra lép vế so với sức mạnh và sự cơ động của hàng tiền vệ Arsenal với Xhaka và Elneny.

Antonio Conte đang run rẩy trước khi bước vào mùa giải mới - Ảnh 2.

Morata có thay thế được Diego Costa không đang là một câu hỏi lớn.

2. Không phải vô cớ mà trên chương trình tường thuật của BT Sport, Lampard đã mạnh dạn chỉ trích: "Bạn phải nhìn vào lực lượng của hai đội. Chelsea chỉ bằng một nửa so với Arsenal". Cựu tiền vệ "The Blues" đả kích kế hoạch nhân sự của Conte khiến đội chủ sân Stamford Bridge yếu đi, nhất là trường hợp của Diego Costa và Nemanja Matic.

Bản thân Conte cũng nhận ra điều ấy. Cách đây ít ngày, nhà cầm quân người Ý thẳng thắn nhìn nhận Chelsea chưa có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt nhân sự cho mùa giải mới: "Chúng tôi chỉ có một đội hình nhỏ. Tôi cho rằng, chỉ với một cầu thủ là không đủ để cải thiện. Chúng tôi cần nhiều hơn như thế".

Đến thời điểm này, sân Stamford Bridge đã chào đón 4 bản hợp đồng mới, bao gồm Willy Caballero, Alvaro Morata, Antonio Ruediger và Tiemoue Bakayoko. Tuy nhiên, đó chỉ là những cái tên thay thế những người đã ra đi. Về cơ bản, lực lượng của Chelsea vẫn không có gì thay đổi về mặt số lượng, trong khi chất lượng thì phải cần thời gian để kiểm chứng.

Antonio Conte đang run rẩy trước khi bước vào mùa giải mới - Ảnh 3.

Căng mình trên 2 mặt trận lớn, liệu niềm vui này có kéo dài với Chelsea?

Nên nhớ rằng, mùa tới, Chelsea sẽ trở lại Champions League và đặt mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch Premier League. Với lực lượng hiện tại, rất khó để thầy trò Conte có thể hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Nhà cầm quân Italia nổi tiếng với sự quyết liệt đến điên cuồng nhưng khi bóng vẫn chưa lăn, ông đang tỏ ra bối rối, thậm chí sợ hãi với thực tại đang diễn ra ở Chelsea. Đó không phải là tín hiệu đáng mừng để mở đầu cho một cuộc chinh phục.

Nếu không thể ổn định tình hình trong thời gian ngắn nhất, không ai có thể đảm bảo chiếc ghế của Conte sẽ được giữ vững dẫu ông vừa được câu lạc bộ gia hạn hợp đồng thêm 2 năm.

Với Abramovich, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại