Anh em nhà Williams đưa Athletic vào chung kết Cúp Nhà Vua

THANH TUẤN |

Anh em Inaki và Nico Williams đã hợp sức ghi bàn và kiến tạo cho nhau khi Athletic Bilbao đánh bại Atletico Madrid 3-0 để lọt vào trận chung kết Cúp Nhà Vua thứ 3 trong 5 mùa giải vào thứ Năm. CLB xứ Basque sẽ đối đầu Mallorca vào ngày 6-4 tại Seville.

Anh em nhà Williams đưa Athletic vào chung kết Cúp Nhà Vua- Ảnh 1.

Athletic Bilbao đánh bại Atletico Madrid 3-0 để vào chung kết Cúp Nhà Vua lần thứ 3 trong 5 mùa giải.

Inaki đã mở tỷ số ở phút thứ 13 của trận đấu bằng một cú vô lê từ trong vòng cấm sau đường chuyền chuẩn xác của em trai Nico, người sau đó đã ghi thêm bàn thắng từ cự ly gần ở phút 42 sau đường chuyền tầm thấp của anh trai mình. Đó là sự chuộc lỗi dành cho Nico một năm sau khi anh phải đóng tài khoản mạng xã hội của mình vì làn sóng lăng mạ từ người hâm mộ sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ở trận thua trước Osasuna tại bán kết mùa giải trước. “Thật là một giấc mơ khi được đến đây, đặc biệt là sau những gì xảy ra ở mùa giải trước”, Nico nói.

Inaki và Nico là con trai của cha mẹ người Ghana đã di cư đến Tây Ban Nha trước khi họ được sinh ra. Họ là một trong số ít cầu thủ da đen từng chơi cho Athletic, một CLB mà trong lịch sử ưa chuộng các cầu thủ đến từ vùng Basque Country phía bắc Tây Ban Nha, hoặc các khu vực lân cận. Điều đặc biệt hơn, nếu Inaki (29 tuổi) chọn tuyển Ghana để khoác áo, thì Nico (21 tuổi) lại chọn tuyển Tây Ban Nha.

“Inaki và tôi rất hợp nhau”, Nico nói. “Chiến thắng này thuộc về bố mẹ tôi đang ở Ghana. Ghana sẽ có một bữa tiệc. Trong khi, Inaki nói: “Nico và tôi đã chiến đấu hết mình để có thể tận hưởng những điều như thế này. Đó là một đêm để tận hưởng và tự hào”.

Anh em nhà Williams đưa Athletic vào chung kết Cúp Nhà Vua- Ảnh 2.

Anh em Inaki và Nico Williams đã hợp sức ghi bàn và kiến tạo giúp Athletic Bilbao chiến thắng.

Gorka Guruzeta ghi bàn thứ ba ở phút 61 để ấn định chiến thắng 3-0 cho Athletic trước hơn 52.000 người hâm mộ tại San Mames. Athletic tiến vào chung kết với tổng tỷ số 4-0, sau khi trở thành đội chấm dứt chuỗi 28 trận bất bại trên sân nhà của Atletico trên mọi đấu trường với chiến thắng 1-0 trên sân Metropolitano ở lượt đi. CLB xứ Basque sẽ chơi trận chung kết vào ngày 6-4 tại Seville với Mallorca - đội đã loại Real Sociedad trên chấm phạt đền vào thứ Ba.

Athletic là CLB thành công thứ 2 ở Cúp Nhà Vua với 23 danh hiệu, kém Barcelona 8 danh hiệu. Nhưng lần cuối cùng họ vô địch giải đấu này là vào năm 1984. Trong 2 lần gần nhất vào chung kết ở các mùa giải 2019-20 và 2021-21, họ đều thua Sociedad và sau đó là Barcelona.

Trong khi đó Atletico, đội 10 lần vô địch, có lần đầu tiên vào bán kết sau 7 mùa giải nhưng giờ đã kết thúc nỗ lực tìm kiếm danh hiệu đầu tiên kể từ năm 2013. Atletico vắng tiền đạo Antoine Griezman vì chấn thương mắt cá, và HLV Diego Simeone than vãn về việc đội bỏ lỡ cơ hội: “Chúng tôi đã không thể tận dụng cơ hội của mình ở trận lượt đi và hôm nay họ đã chơi một trận rất hay, và chúng tôi phải chúc mừng họ”.

Đã xảy ra rắc rối với người hâm mộ trước trận đấu, khi Atletico cho biết một CĐV của họ đã phải nhập viện vì chấn thương nghiêm trọng sau một cuộc xô xát với người hâm mộ Athletic tại một quán bar gần sân. Truyền thông Tây Ban Nha cho biết, chuyến xe buýt của Atletico tới sân đã bị hoãn vài phút. Hình ảnh cho thấy một số CĐV đốt pháo sáng và ném rào chắn vào cửa sân vận động trước trận đấu. Cảnh sát mặc trang phục chống bạo động đã được nhìn thấy trong khu vực. Nhà chức trách chưa xác nhận việc nhập viện của một CĐV Atletico.

Ngoài ra, thời gian đầu hiệp hai bị trì hoãn hơn 15 phút khi các bác sĩ đến chăm sóc một CĐV Athletic trên khán đài. Được biết, CĐV này đã bị ngừng tim và được đưa ra bằng cáng. Báo cáo ban đầu của truyền thông Tây Ban Nha cho biết tình trạng của anh này không nghiêm trọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại