Anh công nhân cầu đường có con với cô gái địa phương rồi mất tích, 45 năm sau đứa trẻ mong mỏi tìm cha

Lam Giang |

Bà Tím mang thai với ông Quang, người ở Cần Thơ về Vũng Tàu xây cầu Cỏ May. Khi đứa trẻ chưa kịp chào đời, ông Quang rời đi, 45 năm qua bà Tím không gặp lại ông nữa.

Theo lời kể của bà Nguyễn Kim Hải (sinh năm 1960, ở xã Long Sơn,TP.Vũng Tàu), bà có người chị gái tên là Nguyễn Thị Tím.

Vào giai đoạn năm 1977 - 1978, bà Tím có chung sống với một người đàn ông tên là Nguyễn Văn Quang (hay còn có tên khác là Đức Bé, sinh năm 1948, quê ở huyện Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Khi đó, ông Quang là công nhân cầu đường, đang thi công cầu Cỏ May (TP.Vũng Tàu).

Đến cuối năm 1978, bà Tím mang thai, ông Quang cũng biết sự xuất hiện của đứa trẻ. Tuy nhiên khi bà Tím thai nghén được khoảng 2-3 tháng thì ông Quang rời đi, mất liên lạc cho đến tận bây giờ.

Năm 1979, bà Tím sinh một người con gái, đặt tên là Nguyễn Thị Hồng Thắm. Trước khi có con với ông Quang, bà Tím đã từng có một đời chồng và 3 người con riêng. Sau này, bà ở vậy, một mình nuôi 4 người con trưởng thành.

Anh công nhân cầu đường có con với cô gái địa phương rồi mất tích, 45 năm sau đứa trẻ mong mỏi tìm cha- Ảnh 1.

Bà Hải chia sẻ thông tin giúp tìm cha cho cháu gái.

Bà Hải kể thêm, chị Thắm rất mong mỏi tìm được cha, dù cha còn sống hay đã mất cũng được an ủi. Bao năm qua, người con gái ấy vẫn luôn cảm thấy tủi thân vì không biết gốc gác của mình ra sao, bản thân còn những người anh chị em nào nữa?

Bà Hải rất mong gia đình ông Quang nếu biết được thông tin thì hãy tạo điều kiện để chị Thắm được tìm về nguồn cội của mình. Gia đình bà Hải cũng đã gửi thư đăng ký đến chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly nhưng chưa có kết quả.

Ngoài những thông tin đã nói, bà Hải cung cấp thêm ông Quang còn có một người em trai tên là Sang (hoặc Sáng). Ông Sang cũng là công nhân cầu đường và cũng về Vũng Tàu xây cầu Cỏ May cùng ông Quang vào những năm 1977 - 1978.

Nếu ai có thể hỗ trợ tìm thông tin của gia đình ông Quang, chúng tôi xin hậu tạ số tiền là 10 triệu đồng”, bà Hải nói.

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại