8X Phú Thọ từng căm ghét mẹ vì cấm cản tình yêu và cái kết bất ngờ

Thanh Lam |

Để đến được với nhau, cặp đôi yêu xa này đã trải qua không ít khó khăn, vất vả từ nhiều phía.

Vượt mọi rào cản để đến với tình yêu đích thực

Chị Nguyễn Thị Hồng Minh (tên thường gọi là Minh Minh, sinh năm 1989, tại Phù Ninh, Phú Thọ) hiện đang công tác trong ngành điện, được nhiều người nhận xét là hiền lành, thân thiện.

Trò chuyện với chị, PV Báo Người Đưa Tin mới thấu hiểu được những khó khăn, vất vả của một người con gái yêu xa. Thế nhưng bằng tình yêu, họ đã vượt qua tất cả những ánh mắt dò xét để được sống bên nhau.

Chị Minh cho biết, bố chị mất từ khi chị còn nhỏ, gia đình chị có hai chị em gái và chị là con út. Kể từ khi bố qua đời, mọi gánh nặng cuộc sống đặt hết lên vai mẹ và chị gái.

Hiểu được những nỗi vất vả đó, chị quyết tâm học thật giỏi để bù đắp những tháng ngày gian khổ của mẹ.

Trong những ngày tháng đi thực tập ở Phả Lại vào năm 2009, chị và anh gặp rồi yêu nhau. Chỉ một tháng quen nhau nhưng họ đã cảm mến nhau, nảy sinh tình cảm rất sâu đậm.

Kết thúc quãng thời gian thực tập, bạn trai về làm ở Quảng Ninh còn chị Minh quay trở về Phú Thọ. Khoảng cách địa lý xa xôi nhưng không ngăn cách được tình yêu của họ.

Họ thường dành cho nhau những cuộc gọi, tin nhắn. Cứ thế, tình yêu của họ kéo dài suốt 3 năm. Trước khi tiến đến hôn nhân, cặp đôi này cũng đã phải trải qua những rào cản, thách thức.

Hồi ấy, mẹ không muốn mình tiếp tục yêu anh. Đó là lần duy nhất mình cương quyết làm trái ý mẹ. Tình yêu chứ đâu phải bộ quần áo hay đồ ăn thức uống, làm sao nói bỏ là bỏ, nói quên là quên.

Mình muốn dùng sự chân thành của hai đứa để chứng minh cho mẹ thấy, anh chính là lựa chọn hoàn hảo nhất trong cuộc đời của mình”, chị Hồng Minh chia sẻ.

Bị mẹ phản đối, trong suốt 3 năm yêu nhau đã có lúc chị Minh muốn buông xuôi. Thế nhưng, chỉ một ngày không nhận được tin nhắn của anh là lòng chị lại lo lắng.

Chị còn nhớ về kỷ niệm đẹp nhất trong quãng thời gian yêu xa của mình, khiến chị muốn gắn bó với anh suốt đời.

“Hai đứa bọn mình giận dỗi, anh đã bắt xe đi hơn 200 cây số, đứng trước cửa trong dáng vẻ ướt sũng mồ hôi, chỉ để nói với mình một câu: “Anh xin lỗi, đừng giận nữa nhé!”, chị Minh nhớ lại.

Chia sẻ thêm với PV, chị Minh cho biết, khi bị mẹ ngăn cấm tình yêu, có lúc chị đã từng rất giận mẹ. Chị cho rằng, mẹ không thương mình, chỉ muốn con ở cạnh mình.

Có những lúc mẹ phản đối hơi quá, không phân tích cho mình rằng, nhà có hai cô con gái nên không muốn xa các con. Chính vì thế, mình đã từng rất giận mẹ”, cô gái 8x tâm sự.

Trải qua bao sóng gió, thăng trầm, cuối cùng cặp đôi này đã đến được với nhau bằng một đám cưới giản dị nhưng đầy hạnh phúc.

Những tưởng kết hôn rồi thì vợ chồng sẽ được ở bên nhau nhưng hiện cả hai vợ chồng chị vẫn mỗi người một nơi.

“Hiện mình đã có một bé trai nhưng chồng mình vì tính chất công việc vẫn đi suốt. Nuôi con vất vả những lúc không có chồng ở bên mình thấy tủi cực vô cùng”, chị Minh nói trong nghẹn ngào.

Không bằng lòng với cuộc sống, tìm cách kinh doanh làm giàu

Biết chồng vất vả để lo cho cuộc sống gia đình và cũng biết rằng mức lương của một thu ngân ngành điện không được bao nhiêu, chính vì thế chị quyết định thử sức kinh doanh mỹ phẩm làm đẹp.

Nói là nghề tay trái nhưng chị Minh cho biết, chị cũng đam mê buôn bán từ nhỏ.

Từ những khó khăn ban đầu, giờ đây công việc kinh doanh của chị ngày càng thuận lợi với mức thu nhập đáng nể mỗi tháng.

Với người phụ nữ này, chị không mong kiếm thật nhiều tiền để mua nhà lầu, xe hơi mà điều quan trọng nhất đó là cả hai vợ chồng được làm việc trong cùng một nơi, bởi mang tiếng lấy nhau nhưng họ chưa thật sự sống cùng nhau.

“Lâu lâu không thấy bố về là bé nhà mình lại hỏi: Mẹ ơi bố đâu? Sao bố lâu về thế? Nghe mà thương con vô cùng.

Những việc quá đỗi bình thường của bao người khác như: vợ chồng ở gần nhau, cùng nhau chăm sóc con cái, cùng nhau đi chơi đối với mình lại là mơ ước quá xa vời…”, chị Minh tâm sự thêm.

Khi PV hỏi chị có lo lắng chồng đi xa có thể có những cô gái vây quanh, chị cười trừ bảo rằng: “Yêu xa cái quan trọng nhất là tin tưởng lẫn nhau. Và mình tin tưởng tuyệt đối vào chồng”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại