4 phút 19 giây: "Cuộc tình" của Mourinho với Man United chỉ ngắn ngủi có ngần ấy sao?

Quế Nam |

Đến sớm, rời đi còn sớm hơn. Đấy là Jose Mourinho trong cuộc họp báo trước thềm trận đấu với Tottenham. Liệu “người đặc biệt” muốn truyền đi bức thông điệp nào?

Những CĐV Man United muốn theo dõi màn khơi mào cho một cuộc khẩu chiến, hoặc những lời tấn công nhắm vào Ed Woodward đã mau chóng thất vọng. Cuộc họp báo trước thềm đại chiến với Tottenham đã diễn ra trong vỏn vẹn 259 giây!

Đấy là một cuộc họp báo lạ kỳ, dù cho Mourinho đã từng là nhân vật chính của nhiều cuộc họp báo lạ kỳ trước đó. Ông đến phòng họp báo của sân tập Carrington sớm hơn… một tiếng so với thường lệ. Khi các phóng viên lục tục bước vào, ai cũng ngạc nhiên khi thấy Mourinho đã ngồi ở đó từ lúc nào rồi. Thông thường thì các phóng viên đến ngồi và chờ HLV đến. Bây giờ, Mourinho lại đi làm ngược lại.

Trước đó, Man United đã gửi đi một email thông báo khá gấp: cuộc họp báo sẽ diễn ra sớm hơn nửa tiếng so với dự kiến. Nghĩa là những nhà báo đọc mail trễ sẽ phải bỏ lỡ cuộc nói chuyện này. Thế rồi dù đã dời giờ họp từ 14 giờ lên 13h30, Mourinho vẫn đến vào lúc 13 giờ. Tức là không chỉ các phóng viên, mà chính những thành viên của Man United cũng cảm thấy sửng sốt.

4 phút 19 giây: Cuộc tình của Mourinho với Man United chỉ ngắn ngủi có ngần ấy sao? - Ảnh 1.

Toàn bộ cuộc họp báo gấp gáp và lạ lùng này gói gọn trong 13 câu hỏi, kéo dài chưa đầy bốn phút rưỡi. Trái với sự hoạt ngôn thường thấy, Mourinho trả lời các thắc mắc rất ngắn ngọn, thậm chí là cộc lốc. Câu trả lời kém thỏa đáng nhất là khi cử tọa hỏi về mối quan hệ giữa ông và Phó Chủ tịch phụ trách điều hành Ed Woodward.

Thông qua những mối quan hệ riêng tư với các phóng viên, Mourinho tỏ rõ sự hậm hực khi sếp của mình đã không thể ký thêm với một trung vệ trước khi TTCN đóng cửa. Nhưng trước đông đảo truyền thông, Mourinho lại trưng ra một "sự thật" khác.

"Quan hệ giữa ông và Ed Woodward ổn chứ" - một phóng viên hỏi.

"Tất nhiên rồi" - Mourinho đáp ngay lập tức.

"Nghĩa là không có vấn đề gì à?"

"Không"

4 phút 19 giây: Cuộc tình của Mourinho với Man United chỉ ngắn ngủi có ngần ấy sao? - Ảnh 2.

"Liệu thất bại 2-3 trước Brighton & Hove Albion có bị thổi phồng lên quá hay không? Và ông có sợ mất ghế?"

"Các anh thuộc nhóm người bi quan. Tôi thì không thế".

Khi được yêu cầu nhận xét về Tottenham, Mourinho đáp:

"Tôi sẽ không bình luận về điều này".

Một cuộc họp báo ngắn ngủi, thế nhưng vừa đủ để người ta thấy rõ: Mourinho không hạnh phúc vào lúc này. Việc đôn họp báo lên sớm cũng là cách để Mourinho tránh tối đa những câu hỏi hướng về mình nhất có thể. Ngày trước, Mourinho từng gặp vấn đề với các phóng viên tại Tây Ban Nha. Trong mùa bóng cuối cùng ở Madrid, ông nhiều lần để cho trợ lý Aitor Karanka thay mình trả lời họp báo.

Ông đang cố vẽ ra một bức tranh bình thường, nhưng cách ông vẽ nó thì thật là bất thường. Mourinho nói: "Tôi không đọc hết 10% những gì được viết về mình, chả xem nổi 10% những gì TV nói về mình, thì làm sao tôi trả lời được".

Quinton Fortune, theo dõi cuộc họp báo được ghi hình và phát trên MUTV, đã nhân xét: "Ta thấy rõ sự bực dọc trên gương mặt và trong những câu trả lời của ông ấy. Một vài câu hỏi có vẻ đã làm tổn thương Mourinho".

4 phút 19 giây: Cuộc tình của Mourinho với Man United chỉ ngắn ngủi có ngần ấy sao? - Ảnh 3.

Lời chỉ trích nặng nề nhất sau trận thua Brighton đến từ Paul Scholes, đồng đội cũ của Fortune ngày trước. Scholes nói Man United hiện nay không có một nhà lãnh đạo nào, Paul Pogba càng không. Theo Scholes, Pogba đã vượt qua giới hạn khi chỉ trích thái độ thi đấu của toàn đội, dù nó bao gồm cả anh trong đó.

Về điều này, Mourinho cũng nói: "Nếu anh muốn nghe giải thích, hãy đi tìm cậu ấy (Pogba) mà hỏi".

Cũng có những tiếng nói bảo vệ công khai dành cho Mourinho, chẳng hạn như từ tân binh Fred. Nhưng chừng ấy là quá ít ỏi. Mourinho sẽ chờ xem Antonio Valencia, Nemanja Matic và Alexis Sánchez có kịp hồi phục cho trận đấu với Tottenham hay không. Ông biết rõ một điều: việc CLB từ chối mua sắm ẩn dấu một sự thật phía sau: niềm tin của họ dành cho ông bắt đầu sa sút.

Nếu Mourinho muốn sống lâu dài ở Old Trafford, ông phải làm mọi cách lấy lại niềm tin ấy, mà không cách gì tốt hơn là tháng những trận đại chiến, như với Tottenham chẳng hạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại